Hà Nội muốn xây dựng thư viện thành phố như mô hình thư viện Belarus. Đây là là tổ hợp công trình văn hóa, thư viện, lưu trữ, tổ chức sự kiện, công viên, khu giải trí và có tiềm năng khai thác kinh doanh và phục vụ khách du lịch.
Để thực hiện công trình này, Sở Kế hoạch và đầu tư vừa đề xuất UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao tìm và đề xuất địa điểm để Thành phố tiến hành việc xây dựng.
UBND TP đã giao cho các đơn vị liên quan cửa người sang Cộng hòa Belarus thăm và học hỏi cách xây dựng, quản lý thư viện.
“Viên kim cương Belarus”
Belarus là quốc gia ở khu vực Đông Âu và hiện đang sở hữu 6 thư viện hàng đầu thế giới. Thư viện Quốc gia Belarus có nguồn gốc từ bản thiết kế đoạt giải thưởng kiến trúc của 2 kiến trúc sư nổi tiếng Mihail Vinogradov và Viktor Kramarenko vào năm 1989, nhưng phải đến 13 năm sau công trình này mới được bắt đầu xây dựng.

Viên kim cương này có một đặc điểm là có thể đổi màu liên tục trong mỗi phút nhờ công nghệ đèn led. Ảnh internet
Công trình tuyệt đẹp được xem là “Viên kim cương Belarus” được hoàn thành năm 2006 dưới sự mong mỏi của hàng triệu học sinh, sinh viên tại xứ sở băng tuyết.
Đây là một tòa nhà liên hợp gồm khối công trình trung tâm cao 72m với 22 tầng. Thư viện là một hình khối vô cùng đặc biệt với 8 mặt tam giác và 18 mặt vuông. Dưới sự kết hợp của hệ thống đèn led phủ kín bên ngoài, công trình luôn tạo sự thích thú cho bất cứ ai được một lần chiêm ngưỡng vào ban đêm. Viên kim cương này có một đặc điểm là có thể đổi màu liên tục trong mỗi phút nhờ công nghệ đèn led. Công trình này đã trở thành niềm tự hào của người dân Belarus.
Mỗi ngày thư viện tiếp đón 2,2 ngàn người đến tham quan và đọc sách.
Lịch sử thư viện Hà Nội
Thư viện đầu tiên được hình thành ở Hà Nội chỉ là một phòng đọc sách ở nhà Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm vào ngày 15/10/1956.
Đến tháng 1/1959 thư viện được chuyển về trụ sở 47 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm cho đến ngày nay.
Tháng 8/2008, Thư viện Hà Nội khánh thành trụ sở xây mới với hai khối nhà cao 9 tầng, tổng diện tích sàn trên 6.000 m2 . Công trình được xây dựng theo mô hình trang sách mở chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Thư viện Hà Nội 9 tầng mô phỏng hình ảnh trang sách mở, tổng diện tích sàn trên 6.000 m2. Ảnh vnexpress.net
Đến tháng 2/2009, sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội, thì thành phố có thêm trụ sở tại 2B đường Quang Trung, quận Hà Đông với tòa nhà 3 tầng thiết kế theo hình dải lụa có tổng diện tích sàn hơn 2.000m2.
Ngọn Hải Đăng
Theo daikynguyenvn.com
Lạy hồn xây bệnh viện trước đi đã
hỏi tiền đâu mà chúng nó xây
hết công trình này ,công trình khác hàng Tỷ đồng có phải chúng bóc lột cuả người
dân đóng thuế .không có nước nào như VN lãnh đạo toàn thứ
ngu dốt laị làm sang .dốt hơn heo mà đòi làm caí gì cũng hạng nhất đống nam Á .chỉ có những loài thông manh,đui mù
không thấy dân đói khổ .học sinh vùng cao không có một
cây cầu để đi tìm con chữ
được an toàn .phải đu theo đường dây để qua sông,suối
hay làm bè trên sông thật
quá tội nghiệp trong khi
chính quyền phung phí tiền
vô ích chi vào việc vô bổ
tầm nhìn cuả lãnh đạo đảng
toàn là đầu gấu hút máu mủ cuả dân rồi làm chò bất lương
miền sao hoành trang để cho khỉ nó coi ? lũ lãnh đạo này
trên thế giới không thấy có nước thứ hai .hàng ngày tai nạn xe cộ ,cướp bóc ,lường gạt như điên chưa có nước nào
lại tệ hại đến thế chưa nói
đến giết người như điên chỉ
một caí nhìn nhau thế là kêu
bạn bè mang giáo mác đến chém
nhau đổ máu .nguyên do từ
đâu có phải bởi lãnh đaọ khốn nạn ,cũng là đảng cướp
mà sinh ra con người cũng vậy .mong sao những tên cứơp
này hãy tìm đến bọn lãnh đạo
cho chúng vài nhát để chấm
dứt những tên lãnh đạo bất lương này không còn tồn tại
trên đất nước VN.
Đừng phá hoại tiền thuế của dân nữa các ngài ơi. Hãy ưu tiên những công trình cứu khổ cứu nạn cho dân nghèo trước đã. Kinh doanh thư viện biết bao giờ mới thu hồi được vốn.