Vào chiều ngày 30/9 tức ngay trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (1/10) đã liên tiếp xảy ra các vụ nổ. Có 17 vụ đánh bom ở siêu thị, bệnh viện, trụ sở chính quyền thành phố, trạm xe buýt, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà ga, nhà tù, ký túc xá, khu Văn phòng.
Tân Hoa Xã cho biết hiện mới phát hiện 6 người chết, số người tử vong có thể còn cao hơn, Bệnh viện Liucheng cho biết họ đã nhận được rất nhiều người bị thương
Công an thông báo rằng đa số các vụ nổ được gây ra bởi các thiết bị nổ được cài đặt trong các bưu kiện chuyển phát nhanh. Hiện cộng đồng mạng khuyến cáo không nên mở các bưu kiện khi gửi qua đường bưu điện.
Những người nghe được vụ nổ đã chia sẻ trên blog của mình rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ, rồi một tiếng nổ lớn hơn khác, lại một tiếng nổ kinh hoàng khác, liên tiếp dồn dập…
Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Weibo cho thấy khói bốc lên cuồn cuộn từ một tòa nhà bị đánh sập bởi sức công phá của vụ nổ.
Nhiều người Trung Quốc cảm thấy bật an khi sống trong một xã hội bạo lực, các phe phái đấu đá với nhau và coi thường tính mạng người dân.
Sau đây là những bức ảnh của người dân chụp tại hiện trường rồi chia sẻ trên mạng








Ánh Sáng
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!