Kinh Thánh sách Giê-rê-mi đoạn 25 câu 30-31
Cho nên ngươi khá lấy mọi lời này nói tiên tri nghịch cùng họ,và bảo rằng; Đức Giê-Hô-Va quát tháo từ nơi cao;phát tiếng từ chỗ ở Thánh Ngài;quát-tháo to nghịch cùng chuồn-chiên;trỗi tiếng kêu như những kẻ đạp trái nho,nghịch cùng hết thảy dân cư trên đất.Tiếng om-sòm sẽ vang ra đến cùng đất;vì Đức Giê-Hô-Va tranh-cạnh cùng các nước,phán xét mọi xác-thịt, phó những kẻ dữ cho gươm dao,Đức Giê-Hô-Va phán vậy.
Kinh Thánh sách Giê-rê-mi đoạn 25 câu 30-31
Cho nên ngươi khá lấy mọi lời này nói tiên tri nghịch cùng họ,và bảo rằng; Đức Giê-Hô-Va quát tháo từ nơi cao;phát tiếng từ chỗ ở Thánh Ngài;quát-tháo to nghịch cùng chuồn-chiên;trỗi tiếng kêu như những kẻ đạp trái nho,nghịch cùng hết thảy dân cư trên đất.Tiếng om-sòm sẽ vang ra đến cùng đất;vì Đức Giê-Hô-Va tranh-cạnh cùng các nước,phán xét mọi xác-thịt, phó những kẻ dữ cho gươm dao,Đức Giê-Hô-Va phán vậy.