Đợt mưa lũ trái mùa vừa qua đã khiến cho nhiều hecta hoa màu của tỉnh Quảng Nam bị cuốn trôi. Nhiều hộ dân trắng tay vì mưa lũ. Thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Hơn 30 hecta dưa hấu bị ngập trong nước khi chưa đến mùa thu hoạch, người dân khóc ròng.
>> Khi quan chức trở nên vô cảm
Trước hoàn cảnh khó khăn đó của người dân tỉnh Quảng Nam, nhiều người đã đứng lên kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ dưa hấu với thông điệp đầy lòng nhân ái: “Nông dân Quảng Nam đang mất vụ dưa vì lũ trái mùa, người dân quanh năm chân lấm tay bùn, nợ ngân hàng còn đó mà nay mất mùa thì biết sống làm sao? Mọi người hãy chung tay ủng hộ mua giúp dưa cho người nông dân Quảng Nam nhé!”


Trên mạng xã hội facebook, các bạn trẻ đã cùng nhau phát động phong trào “Mỗi trái dưa – Một tấm lòng” cùng khẩu hiệu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, được đông đảo cư dân mạng tham gia hưởng ứng.
Mấy tuần vừa qua, người dân cả nước đang tích cực bán và mua dưa ủng hộ người dân Quảng Nam.


Tại Quảng Nam và Đà Nẵng, có hơn 20 điểm bán dưa tình nguyện với các khẩu hiệu như: “Mỗi trái dưa là một tấm lòng”, “Chung tay ủng hộ bà con vùng lũ Quảng Nam”… Chưa dừng lại ở đó, tinh thần “Tương thân tương ái” và “Lá lành đùm lá rách” này đã được lan tỏa khắp mọi miền của đất nước, hàng trăm tấn dưa đã được vận chuyển đi khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Sài Gòn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Cẩm Phả, Hải Phòng… và được đông đảo người dân mua ủng hộ.




Ngày 9/4, Công đoàn Bộ Công Thương và Cục Xuất nhập khẩu đã tổ chức phát động cán bộ công chức mua ủng hộ 14 tấn dưa hấu để hỗ trợ người dân miền Trung.

Theo daikynguyenvn
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!