Cùng ngắm bộ ảnh mới nhất của cô nàng “Bánh tráng” Nhã Phương trong những ngày “phiêu bạt” đóng phim Hàn Quốc.


Tranh thủ một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, Nhã Phương đã cùng một người bạn
dạo quanh phố xá Hàn Quốc
Vẻ đẹp trong trẻo, mộc mạc không phấn son của “Bánh tráng”
đã được ống kính của người bạn này ghi lại rõ nét
Nhưng sự thật chứng minh, chính sự chăm chỉ của Nhã Phương đã đưa cô đến thành công lớn hơn cùng Quả Tim Máu. Và lần này cũng vậy, Nhã Phương ”lặn mất” để tập trung vào bộ phim tiếp theo hết sức đặc biệt. Đó là một bộ phim Hàn Quốc, được sản xuất và quay tại xứ kim chi. Nhã Phương hiện đang “quần quật” nơi xứ người với lịch học và làm việc kín mít: vừa nâng cao tiếng Anh, vừa học tiếng Hàn, vừa quay phim…

Hào hứng nếm thử các món lề đường

“Khi ăn, đừng quay đầu lại”
Nụ cười tươi sáng đã thành “thương hiệu Bánh tráng”


Thấy sách là sáp vào ngay, từ hè phố đến hiệu sách
Trước hàng rào treo đầy những lời nhắn gửi, điều ước – một hình ảnh rất “Hàn Quốc”
Trò chuyện với chúng tôi vào lúc tờ mờ sáng ở Hàn Quốc, Nhã Phương cho biết: “Phương dậy sớm học bài nè”. Tuy than thở nhưng cô nàng không giấu được vui vẻ, hào hứng trong câu chuyện: “Qua đây vừa quay phim, vừa phải học tiếng Anh, tiếng Hàn nên bận và mệt lắm! Hàn Quốc lạnh kinh khủng, may là không lăn ra bệnh. Nhưng bù lại, mình được mọi người trong đoàn chăm sóc và ưu ái rất nhiều. Ông bà chủ hãng phim còn nhận mình làm con nuôi và hứa sau này sẽ còn nhiều phim khác cho mình đóng, vì họ rất quý mình”.


Lang thang qua từng con phố
Đặc biệt, Nhã Phương còn úp mở một bí mật gây tò mò: “Mình được đóng phim với các anh chị, cô chú mà lúc nhỏ rất hâm mộ. Khỏi cần nói cũng biết mình vui cỡ nào, còn muốn khoe ảnh chụp cùng họ nữa cơ, nhưng vì phải giữ bí mật đến lúc phim công chiếu nên tự nhủ: phải kìm chế, phải kìm chế.” (Cười) Đoán xem cô nàng hợp tác với diễn viên nào đây?


Cô gái Việt nhỏ nhắn, xinh đẹp giữa Hàn Quốc
Bộ phim “bí mật” sẽ được hoàn thành trong nửa tháng tới. Sau đó, Nhã Phương sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục công việc tại đây. Cô chia sẻ: “Thời gian “tạm trú” ở Hàn cũng đủ để mình yêu mến nơi này. Hi vọng trong tương lai gần sẽ có dịp trở lại học hỏi thêm kinh nghiệm”.


Dừng chân tại một góc phố nhỏ
(Theo kenh14.vn)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!