Home » Thế giới » Kim Jong Un: Đến thời điểm phục thù Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho các đơn vị tên lửa của nước này sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và ở Thái Bình Dương tại một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 29/3 sau khi Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình phô trương sức mạnh với Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương KCNA cho hay ông Kim đã ký các sắc lệnh tại cuộc họp giữa đêm với các vị tướng hàng đầu và “nhận định rằng đã đến thời điểm phục thù đế quốc Mỹ.”

 

Kim Jong Un: Đến thời điểm phục thù đế quốc Mỹ
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra vũ khí ở một căn cứ quân sự Triều Tiên – Ảnh: KCNA

 

“Chủ tịch cuối cùng đã ký phê chuẩn kế hoạch chuẩn bị về kỹ thuật cho các tên lửa chiến lược của KPA, yêu cầu các lực lượng này sẵn sàng nhà đạn để vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tấn công lục địa Mỹ, các căn cứ quân sự của chúng ở Thái Bình Dương, kể cả Hawaii và Guam, và các căn cứ ở Hàn Quốc.”

Triều Tiên đã đặt quân đội của họ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào ngày 26/3 và các đơn vị rocket “chiến lược” được lệnh sẵn sàng cho khả năng tấn công vào lục địa Mỹ, Hawaii và Guam.

 

Kim Jong Un: Đến thời điểm phục thù đế quốc Mỹ
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức quân sự Triều Tiên – Ảnh: KCNA

 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết: “Bộ tư lệnh cấp cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố toàn bộ lực lượng pháo binh bao gồm cả các đơn vị rocket chiến lược phải đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp độ A.”

Ngày 28/3, Chính phủ Mỹ cho biết đã điều 2 máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 tới Hàn Quốc, quyết định được coi là nhằm đối phó với Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố cắt đứt đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc và sẵn sàng phát động tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khu vực Thái Bình Dương.

Trong một thông cáo báo chí, quân đội Mỹ cho biết hai máy bay này thuộc Căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri đã bay hành trình vòng tròn dài 20.800 km với “sứ mệnh liên tục duy nhất” là thả bom giả lên một trận địa mục tiêu ở Hàn Quốc.

 

 

 

 

theo vtc


01 ý kiến dành cho “Kim Jong Un: Đến thời điểm phục thù Mỹ”

  1. le hoang 30/03/2013

    không biết tên oắt con Kim Jong Un naỳ la
    lối được bao lâu,hay vưà hô bắn ,vưà chạy
    xuống hầm,hô được tiếng đầu tiên là đã biến mẹ nó đâu mất,Diêm vương bắt mất rồi
    đời này chỉ có kẻ khôn mới sống lâu còn
    kẻ vưà ngu,vưà dốt đánh võ mồm chỉ thiệt
    cái thân còn mang hoạ cho cả nhân dân nưã
    đấy là một tai hoạ nếu người lãnh đạo chỉ
    biết hung hăng,mà không biết kẻ khác chỉ
    cần hắt sì hơi một cái là cha con chúng
    biến khỏi trên bản đồ thế giới mà không biết loạ lắm người ơi! .Thế giới phải có
    những hạng người như thế mới giải quyết
    được nạn nhân mãn,còn không mọị sự đều
    bình yên thì nhân loaị đâu còn chỗ đứng
    không muốn nói còn chỗ nào để sản xuất
    thực phảm nuôi loài người này…?
    Tất cả cuộc chiến Thứ Nhất-cuộc chiến thứ
    hai đều nảy sinh ra những con người bất thường ấy mới làm nên chuyện động Trời.
    Nay sang Thế kỷ 21 rồi có một,có hai dĩ nhiên phải có ba đó là quy luật cuả tất yếu cuả Thượng Đế không sai xui khiến con
    người làm càn ,làm bậy,không biết phải trái cha con TQ-Bắc TT cũng là một tuồng
    háo thắng tời thời kỳ trở laị thời trung
    cổ mới chui vào cái rọ cạm bẫy cuả MỸ.
    Tôi nhớ thời ĐĐ Tư lệnh Thái Bình Dương
    cuả Mỹ đã nói ( hay dạy cho TQ bài học là
    nếu có tìm được phát minh mới hy trao đổi
    với Hoa Kỳ chứ đừng có doạ dẫm Mỹ đã không
    sợ mà Mỹ cũng không muốn hại các ông đâu(
    ĐĐ TIMOTHY đã nói thẳng với TQ như vậy đủ
    hiểu là nếu gây chiến với MỸ thì coi như
    tự sát,xoá sổ trên bản đồ Thế giới đấy)

    Reply

Ý kiến bạn đọc