Con đường “mong manh” này là nơi thử thách lòng kiên trì và cũng là nơi chứng tỏ tình yêu bất diệt của đôi lứa.

Vẻ đẹp của núi Hoa Sơn được ví như “bông hoa sen năm cánh” vì núi được bao bọc bởi 5 ngọn núi khác như 5 cánh hoa ôm lấy nhụy hoa. Tuy nhiên, “bông hoa sen năm cánh” này có một cung đường chết, là nơi thử thách lòng kiên trì của con người.

Chất đá của Hoa Sơn là đá hoa cương với hàng loạt thạch bích dựng ngược cực kỳ ấn tượng. Hình ảnh con đường hiểm trở khiến ai yếu tim chỉ nhìn thôi cũng khiếp vía. Nơi đây được xét vào một trong những cung đường “chết chóc” nhất thế giới.


Đường lên Hoa Sơn đầy rẫy những vách đá dựng đứng, cheo leo, nguy hiểm với độ cao lên tới hơn 2.000m. Nhiều đoạn đường chỉ là những thanh gỗ được ghép vào nhau một cách sơ sài, không hề có hàng rào bảo vệ, dài khoảng 12km dẫn lên tận đỉnh núi.

Để chinh phục con đường nguy hiểm nhưng đầy hấp dẫn này, đầu tiên bạn sẽ được đưa lên đỉnh núi bằng cáp treo, sau đó, bạn sẽ được tự do thử thách lòng dũng cảm của bản thân trên các con đường nhỏ nối sang các ngọn núi lân cận, treo mình trên dây bảo hiểm giống như người trong ảnh.

Con đưởng nhỏ hẹp, nhìn xuống là vực sâu thăm thẳm như muốn “nuốt chửng” những người leo núi.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, người dân nơi đây đã đóng thêm những sợi xích to vào vách đá và có thêm hàng rào ở một số nơi. Dù rất nguy hiểm nhưng có rất nhiều người đã đến Hoa Sơn để thử thách lòng kiên trì của mình.

Hoa Sơn không chỉ là nơi thử thách lòng kiên trì mà còn là nơi chứng tỏ tình yêu đôi lứa. Những đoạn dây cáp căng bên vực sâu dọc lối mòn dẫn lên đỉnh Hoa Sơn phủ với màu đỏ rực của nhiều mảnh vải cùng chiếc ổ khóa – minh chứng tình yêu của các đôi uyên ương.

Những cặp đôi sẽ khắc tên mình, ngày giờ hẹn ước vào hai chiếc ổ khóa, đính vào một chiếc băng đỏ, khóa lồng hai ổ vào sợi cáp và cùng ném chìa xuống vực sâu.

Ít ai biết rằng, người chinh phục đỉnh Hoa Sơn nhiều nhất hiện là một người đàn ông tật nguyển 50 tuổi với hơn 3.000 lần lên “thăm” đỉnh núi. Không phải để thử thách lòng gan dạ hay chinh phục bản thân, người đàn ông này đã chọn một công việc nguy hiểm không ai dám làm đó là thồ hàng lên đỉnh Hoa Sơn vì miếng cơm manh áo của mình và gia đình.
Theo kenh14
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!