Tháng hai vừa qua, tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc công bố một loạt các hình ảnh tinh tế về thành phố Shicheng (hay còn được gọi là thành phố Sư Tử)- Thành phố được đánh thức sau giấc ngủ 1339 năm dưới đáy hồ.
Năm 1959, thành phố Shicheng, nằm ở phía đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã bị ngập nước dưới Hồ Qiandao để xây dựng Thủy điện sông Xin’an Station.
![]() |
Các nhà khảo cổ ngạc nhiên khi phát hiện các kiến trúc được bảo vệ rất tốt ở dưới nước (ảnh:Cri.cn)
|
Nhìn từ những hình ảnh được công bố của Shicheng thành phố, cầu thang trong nhà cổ, tường và mái vòm đài tưởng niệm giống như vẫn có những sự sống đang được tồn tại từ hàng ngàn năm trước.
Theo tạp chí Địa lý Trung Quốc, thành phố này đã từng là trung tâm chính trị,kinh tế và văn hóa của toàn khu vực phía bắc Trung Quốc thời kỳ trước.
Trong “Lịch sử đất nước Trung Quốc,” có viết, tổng cộng có 265 mái nhà bị ngập nước trong hồ Qiandao. Trong đó, còn những mái nhà có khắc họa tiết cổ xưa cần được lưu giữ và bảo quản.
![]() |
Đây là minh chứng tuyệt vời cho việc: thời gian có thể quay trở lại (ảnh: Cri.cn)
|
Bức tranh về một thành phố sầm uất trước đây
Nhưng nay đã chìm dưới lòng hồ
Những họa tiết sống động và vô cùng tinh tế
Thành phố này là một minh chứng cho việc, những thành tựu của con người có thể chiến thắng được thời gian.
Theo vietnamnet/24h
Ngập nước năm 1959 mà sao lại “giấc ngủ 1339” năm???
Tức 1339 năm trước năm 1959 đấy
1339 năm trc năm 1959 mà đã xây đập để làm thủy điện? Các bạn Tàu đúng là thích đi trc nhân loại thật.
“Thành phố này là một minh chứng cho việc, những thành tựu của con người có thể chiến thắng được thời gian”
việc phát hiện được một thành phố “Chết” mà có thể kết luận được con người có thể thắng được thời gian sao ?
ngu sinh nói:
lịch sử nói vậy mà không phải vậy.
đất của nước bách việt trước đây từ nam trường giang đổ về nam.
nước tần hay tàu nay là trung, trung tần hay tàu đều là một.
chỉ là cách biến âm đi một chút, và tạc tượng chữ lại, có lãnh thổ ở bắc trường giang.
đất chứa hồ thiên đảo – 1000 đảo là giang tô, hay chieng su. là đất sở.
năm 1959 ngăn nước làm thủy điện, hệ quả là đẻ ra hồ thiên đảo. tàu có câu:trên có thiên đàng, dưới có tô hàng là cái này ạ.
lại nói:
nước sở là một nước chư hầu mạnh nhất của bách việt, chữ sư trong sư tử và chữ sở là một, hình con lân là cách điệu của sư tử. khi tàu làm thủy điện 1959, thì cũng chính thức khai tử thành phố này.
đổi lại được một số mục đích sau:
1. xóa bỏ vĩnh viễn tàn tích của sở
2. được thủy điện
3. được một chỗ phong thủy cực tốt
1000 đảo là một 1000 núi thái sơn
dưới là hồ nước.
biến linh khí của bách việt thành của tàu
4. được một chỗ du lịch lý tưởng với họ, vì chỗ này so với hạ long giống như vôi bì với phấn vậy.
nay họ cho đăng tin là để xem đã 72 năm qua rồi, xem ai còn nhận ra không để còn biết mà đối phó tiếp.
nói mà đau lòng!