Home » Thể thao » ‘Kình ngư’ không có tay, bơi hết 6,5 km
Hôm chủ nhật vừa qua là một ngày đáng nhớ đối với Zhariff Afandi, VĐV khuyết tật bơi hết 6,5 km từ Pulau Kapas đến Kelulut, Malaysia trong cuộc đua Kapas-Marang International Swimathon lần thứ 11.
Afandi.

Afandi xuất sắc đạt thành tích 2 giờ, 46 phút, 47 giây, xếp vị trí 52 trên tổng số 265 VĐV tham gia.

Trên thực tế thành tích không hề có ý nghĩa đối với Afandi – người vốn không có tay từ khi ra đời. Để thi đấu, Afandi đã nỗ lực luyện tập nhiều năm.

“Tôi đã tự thề là phải bơi hết 6,5 km, tuy nhiên tôi đủ thực tế để hiểu sẽ không bao giờ có cơ hội giành chiến thắng”, Afandi cho biết. “Trong khi thi đấu, có nhiều lần tôi nghĩ mình sẽ không thể về đích. Mỗi lần như thế, tôi thường tự nhủ là mình đã không thể tồn tại nếu từ bỏ ý chí phấn đấu”.

Ngoài môn bơi, Afandi, 26 tuổi, còn tham gia nhiều môn điền kinh, ví dụ như bán marathon, marathon và chạy xuyên rừng.

Afandi tốt nghiệp đại học Griffith ở Gold Coast, Australia, hiện làm nhân viên kinh doanh ở Selangor, Malaysia.

“Tôi phải lòng môn chạy xuyên rừng từ khi tham gia cuộc đua Genting Highlands năm ngoái. Còn bây giờ cuộc đua Kapas-Marang swimathon làm tôi cảm thấy say mê”, Afandi cho biết.

Một VĐV khuyết tật khác tham gia giải năm nay là Mohd Subki Ariffin, 30 tuổi. Ariffin đạt thành tích 2 giờ, 11 phút, xếp ở vị trí 28. Đây là thành tích tốt nhất trong 4 lần tham gia thi đấu. Ariffin bị mất tay trái sau tai nạn xe máy 11 năm trước.

“4 năm trước tôi mất hơn 3 giờ để hoàn thành cuộc đua. Có vẻ càng già tôi càng bơi tốt. Ai mà biết được, có thể một ngày nào đó tôi sẽ giành chiến thắng”, Ariffin nói.

Người chiến thắng trong cuộc đua hôm chủ nhật là Jason Hsieh, VĐV Hong Kong đạt thành tích 1 giờ, 26 phút, 6 giây – ít hơn 6 phút, 8 giây so với VĐV xếp thứ hai, Andrew Tebbutt của Anh.

Nguyễn Tuấn

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc