Hoạt động bóng đá trở lại ở thành phố Sendai, Miyagi – nơi bị tàn phá nặng nhất trong trận sóng thần vừa qua tại Nhật Bản, với trận đấu trên sân nhà của đội Vegalta Sendai ở giải vô địch quốc gia.
![]() |
Các CĐV Sendai. |
Trận đấu sáng nay diễn ra tròn 50 ngày sau khi trận sóng thần tàn phá tỉnh Miyagi và một số vùng đông bắc Nhật Bản. Trận đấu có kết quả là 1-0 nghiêng về Vegalta Sendai trước Urawa Red Diamonds.
Yoshihiro Murai, người đứng đầu chính quyền tỉnh Miyagi, đánh giá trận đấu là “sự khởi đầu cho công cuộc tái thiết”. Các CĐV trong màu áo vàng ngồi kín khoảng hai phần ba sức chứa sân Yurtec.
Thống kê của Nhật Bản cho biết trận động đất sóng thần hôm 11/3 cướp đi sinh mạng của gần 15.000 người và làm hơn 11.000 người mất tích.
“Phải mất một thời gian nữa chúng ta mới có thể tái thiết Miyagi”, Tsutomu Sato, 47 tuổi, người đến từ vùng duyên hải Minamisanriku nói. Minamisanriku cũng là vùng bị sóng thần tàn phá nghiêm trọng.
“Nhiều sự kiện thể thao đã bị hủy bỏ, kể cả sân chơi dành cho trẻ em. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể tạo ra sức mạnh để có thể trở lại trên đôi chân của chính chúng tôi thông qua các sự kiện như thế này”, Sato nói thêm
Trận đấu sáng nay là trận thứ hai của Vegalta Sendai từ khi giải vô địch Nhật Bản thi đấu trở lại cuối tuần trước. Ở trận đầu Vegalta Sendai cũng thắng Kawasaki Frontale 1-0.
Nguyễn Tuấn
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!