Trong trang phục “tạm bợ” là chiếc khăn quấn ngang thân người, hình ảnh chàng ăn mày lang thang Quách Ngọc Ngoan cứ lẽo đẽo “bám víu” theo siêu mẫu đình đám Vũ Thu Phương khiến cô nàng không chỉ bị “khó xử” mà còn khiến nhiều người đi đường tò mò khó hiểu.
Tuy nhiên, đó chỉ là những tình huống bi hài xảy ra trong những cảnh quay đầu tiên của bộ phim “Hoàng tử ăn mày” do hãng phim M&T Pictures phối hợp cùng công ty truyền thông TKL sản xuất mà Vũ Thu Phương và Quách Ngọc Ngoan cùng tham gia.
Trong khi Vũ Thu Phương không ngại “xấu” để vào vai cô gái nhà nghèo thì Quách Ngọc Ngoan không ngại trở thành người “không bình thường” khi vào vai gã ăn mày Phi Đằng. Tuy là một diễn viên, siêu mẫu điển trai lần đầu đóng vai hoàng tử “không bình thường” nhưng Quách ngọc Ngoan đã vào vai chàng hoàng tử ăn mày khá “ngọt” và được nhiều người nhận xét rất giống gã ăn mày chính hiệu. Mặc dù lần đầu được đóng cặp với Vũ Thu Phương trên phim nhưng cả hai diễn xuất khá ăn ý. Ngọc Ngoan cho biết để có thể diễn vai khờ khạo, anh đã quan sát, nghiền ngẫm cách đi đứng, ăn nói, giao tiếp của những người “ăn xin” lang thang ngoài đường với hy vọng sẽ hiểu tâm lý nhân vật hơn.

Chuyện phim xoay quanh 2 nhân vật do Vũ Thu Phương và Quách Ngọc Ngoan thể hiện. Siêu mẫu Vũ Thu Phương vào vai Đông Quỳnh đang là phóng viên thử việc của báo “Chuyện hằng ngày”. Mặc dù có tài năng và nhiệt tình nhưng những bài báo của cô chưa bao giờ được đăng lên. Một mình ở lại thành phố lập nghiệp sau khi tốt nghiệp báo chí, cô lại gặp hoàn cảnh bi thương: bị trộm xe máy, ở nhà thuê bị đồn có ma … Thế rồi số phận trớ trêu, một buổi sáng đi làm, cô gặp một gã ăn mày lang thang trên xe bus. Anh ta bị đuổi xuống vì không có tiền để mua vé xe. Động lòng trắc ẩn, Quỳnh đã mua vé xe cho anh. Đến trạm cuối khi xuống xe Quỳnh mới phát hiện đây là một anh chàng bị tâm thần đến nỗi không nhớ được tên mình và nhà ở đâu. Gã ăn mày cứ “bám” theo Quỳnh đến tận nhà cô và nhất định ở lì trong đó.
Gã ăn mày đó là Phi Đằng – tuy là con của tổng giám đốc công ty A& E, một trong những công ty mỹ phẩm hàng đầu nên anh cũng chính là người mẫu đại diện cho sản phẩm làm đẹp và nước hoa cho nam giới, nhưng anh lại bị một “chu kỳ” tâm thần! Cứ trong 1 tháng anh không nhớ mình là ai và đi lang thang. Dù mọi người có giữ như thế nào thì anh vẫn thoát ra được. Sau thời gian đó anh lại trở lại là một chàng thanh niên thông minh tài giỏi là mẫu người lý tưởng của các cô gái và đáng thương hơn nữa là Phi Đằng không hề biết mình bị mắc chứng bệnh này. Vì thế anh đã gặp và “bám” theo Đông Quỳnh. Vốn là người tốt bụng, có tấm lòng thương người nên Đông Quỳnh tỏ ra rất thân thiện và quan tâm đến gã ăn mày. Đông Quỳnh đã giúp đỡ Phi Đằng rất nhiều. Câu chuyện giữa họ là một câu chuyện tình yêu đặc biệt mà “Hoàng tử ăn mày” muốn gửi đến khán giả.









Theo kenh14
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!