Home » Sức khỏe » Người lớn lơ là, trẻ em trả giá bằng sinh mạng
me-trong-con-1Ngạt nước, bỏng, uống nhầm hóa chất, nuốt dị vật… là những tai nạn đời thường nhưng có thể cướp đi mạng sống của trẻ em.

Trẻ em thường rất hiếu động và thích khám phá thế giới xung quanh, tuy nhiên do nhận thức chưa đủ nên chưa lường được những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Sự lơ là, chủ quan của người lớn nhiều khi khiến trẻ phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Vừa rồi, bé Anh Thư được cha mẹ đưa về quê ăn tết. Ở thành phố chật chội, nay được về quê rộng rãi thật là thích. Các bé tha hồ đuổi nhau, hò hét quanh nhà. Người lớn thì chuẩn bị đồ lễ tết mỗi người một việc nên không có ai để mắt được tới lũ trẻ. Do mải chơi, Thư không để ý tới nồi nước đang sôi sùng sục trên cái bếp được kê tạm ở sân sau nhà. Đang chạy, bé bị lỡ đà ngã ngay vào nồi nước, lại thêm hoảng sợ và tuổi còn quá nhỏ nên bé không thể tự đứng dậy được, vì thế phải đến lúc các cô lao đến đỡ dậy bé mới đứng lên được. Bé khóc váng lên vì quá đau đớn. Suốt từ thắt lưng trở xuống bé bị bỏng rất sâu. Mọi người tất tả đưa bé lên bệnh viện, không kịp cho bé ngồi vào chậu nước lạnh để giảm độ bỏng. Các bác sĩ khám cho bé rất cẩn thận và kết luận diện tích bỏng 40%.

Một trường hợp ở Bình Thuận. Sau khi xịt hóa chất diệt ruồi muỗi, anh H.V.K (ngụ tại Bình Thuận) sơ ý để chai thuốc trên kệ tủ. Thấy lọ thuốc lạ, bé H.T.D (4 tuổi) tưởng nhầm là chai thuốc bổ được bố mẹ mua cho nên lấy xuống uống. Vừa hớp được một ngụp, bé D. đã ho sặc sụa kèm theo nôn ói. Được người nhà phát hiện kịp thời và chuyển đến bệnh viện địa phương rửa dạ dày nhưng cháu vẫn rơi vào tình trạng ngộ độc nặng phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, D. rơi vào tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ phải tiến hành rửa dạ dày thêm một lần nữa và cho uống than hoạt tính để hấp thụ chất độc. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bé D. mới may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Tai nạn trên xảy ra vào đúng ngày 30/12 âm lịch nên cả gia đình bé D. coi như mất tết.

Mới nhất là trường hợp của bé T.K.S (2 tuổi, ngụ tại Bà Rịa Vũng Tàu) được đưa tới bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Trước đó, trong lúc chơi với cậu anh trai, bé S. nhất quyết đòi cầm chiếc đinh vít, thấy bé nằng nặc đòi bằng được cây đinh nên người anh cũng chiều theo ý.

Chỉ ít phút sau, gia đình thấy bé khóc thét, miệng nôn ra máu. Người mẹ quay sang tìm chiếc đinh thì nó đã “không cánh mà bay”. Nhận định có thể bé S. đã nuốt cây đinh vào bụng nên gia đình chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Kết quả X-quang cho thấy, cây đinh vít dài 3cm đang nằm giữa lồng ngực của cháu.

Cây đinh liên tục di chuyển khiến bé S. đứng trước nguy cơ có thể bị đâm thủng ruột bất kỳ lúc nào, vì thế cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây bằng các thủ thuật nghiệp vụ kết hợp với việc theo dõi liên tục sự di chuyển của cây đinh các bác sĩ đã đưa được cây đinh ra ngoài an toàn qua đường tiêu hóa.

BS Trần Đắc Nguyên Anh, khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến cáo: “Nếu nhà bạn có con nhỏ hãy thường xuyên để mắt đến các bé và chú ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất như chiếc đinh hay những vật sắc nhọn nằm dưới nền nhà bởi các bé có thể đưa vào miệng và nuốt bất kỳ lúc nào. Không nên để xô nước trong nhà tắm vì phần đầu của trẻ nhỏ chiếm trên dưới 1/3 trọng lượng cơ thể, nếu bị cắm đầu vào đó sức của bé chưa đủ để nhấc đầu lên.

Không cho trẻ chơi gần với trâu bò hay chó mèo vì bé dễ bị các con vật tấn công. Không đưa trẻ xuống khu vực nhà bếp vì lửa, nước sôi, thiết bị điện có thể cướp đi mạng sống của các cháu. Tuyệt đối không đựng hóa chất trong vỏ chai nước uống và để thuốc tây trong tầm với của trẻ, các cháu rất dễ bị ngộ độc do uống phải hóa chất hoặc uống thuốc tây quá liều”.

Nguồn Trang Dh(tổng hợp)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc