Gullit, Bergkamp, Ovemars, Robben, Kuyt… từng làm rạng danh bóng đá Hà Lan ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng nhiều đồng hương của họ gần đây đã gây thất vọng và bị các CLB thải loại.
Andy van der Meyde (áo xanh) là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Hà Lan vào tới bán kết Euro 2004. Chính vì thế, dù không thành công ở Inter, cựu cầu thủ chạy cánh của Ajax vẫn được HLV David Moyes đưa về với kỳ vọng sẽ nâng tầm Everton sau chiến công lọt vào top 4 giải Ngoại hạng mùa 2004-2005. Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở thành ác mộng. Everton không qua nổi vòng sơ loại Champions League, chật vật trụ hạng ở vị trí thứ 11. Cá nhân Van der Meyde thậm chí còn không kiếm được suất đá chính. Hàng loạt vấn đề về thể lực, kỷ luật, và rắc rối trong cuộc sống cá nhân khiến ngôi sao người Hà Lan chỉ ra sân đúng 24 trận trong 4 năm ở Everton trước khi bị CLB sa thải. Phương Minh
Theo vnexpress
Ryan Babel đến Liverpool hè 2007 với giá 11,5 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ trở thành một Thierry Henry của sân Anfield. Nhưng sau 3 năm rưỡi, trải qua 3 đời HLV Benitez, Hodgson rồi hiện tại là Dalglish, cựu tiền đạo Ajax này chẳng để lại bất kỳ dấu ấn tích cực nào. Đầu tuần qua, Liverpool chịu lỗ khi bán anh cho Hoffenheim với giá chỉ 6 triệu bảng.
Winston Bogarde (áo xanh) sở hữu bản lý lịch hoành tráng, từng chơi bóng cho Ajax, Milan rồi Barca khi được HLV Luca Vialli mua về Chelsea năm 2000. Nhưng trong 4 năm chơi ở sân Stamford Bridge, trung vệ này chỉ đá chính đúng hai trận ở giải Ngoại hạng. Không được trọng dụng, nhưng Bogarde dứt khoát từ chối tìm một CLB mới để có cơ hội ra sân nhiều hơn, đơn giản bởi dù ngồi không, anh vẫn lĩnh đều đặn 40.000 bảng lương tuần.
West Ham và HLV Harry Redknapp tưởng vớ được món hời khi chỉ mất 0,75 triệu bảng để tậu Marco Boogers (trái) từ Sparta Rotterdam hè 1995. Nhưng món tiền dù ít ỏi vẫn bị chê là quá đắt so với đóng góp của tiền đạo này. Ngay trận thứ hai khoác áo West Ham, Boogers gây họa với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp MU. Anh sau đó chỉ chơi thêm một trận rồi đột nhiên vắng mặt mà không xin phép CLB cho đến khi được tìm thấy ở quê nhà Hà Lan.
Arsenal chi 2,3 triệu bảng để có Glenn Helder từ Vitesse Arnhem và tưởng chừng đã tậu được một cầu thủ chạy cánh hàng xịn khi anh này ra mắt ấn tượng bằng những pha đi bóng tốc độ, những màn trình diễn kỹ thuật siêu hạng bên cánh trái. Nhưng một chấn thương sau đó khiến anh dần mất vị trí và khi Wenger xuất hiện, tuyển Marc Overmars về từ Ajax, Helder đã bị HLV người Pháp bán cho NAC Breda. Hai năm ở Arsenal, Helder chỉ ra sân 39 lần, phần lớn trong vai trò dự bị, chỉ ghi được một bàn thắng.
Khalid Boulahrouz là bằng chứng sống động cho việc Mourinho không phải lúc nào cũng có mắt tinh đời trong khâu chuyển nhượng. Thuyết phục Chelsea bỏ ra 8,5 triệu bảng để tậu hậu vệ người Hà Lan này về từ Hamburg, nhưng đổi lại, niềm tin của Mourinho chỉ được đền đáp trong vài trận đầu. Những chấn thương liên tiếp ở đầu gối rồi vai khiến Boulahrouz dần mất vị trí. Hè 2008, khi trở về Chelsea sau một năm khoác áo Sevilla dưới dạng cho mượn, anh bị bán đứt cho Stuttgart với giá chỉ 4 triệu bảng.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!