Home » Thế giới » Nạn buôn bán tạng người bất hợp pháp của Trung Quốc vẫn tiếp tục không giảm.

’Thu hoạch Đẫm máu’ mô tả chi tiết các sự kiện có thật mà nghe như là một chuyện kinh dị. (Ảnh của Seraphim Editions)

Việc giết hại các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc để lấy nội tạng của họ đã bị vạch trần trong 2 bản báo cáo và một cuốn sách xuất bản năm 2009 của hai người Canada, David Matas và David Kilgour.

Cuốn sách “Thu hoạch Đẫm máu” đã tiết lộ việc những tù nhân Pháp Luân Công từ chối không từ bỏ môn tập sau khi bị tra tấn và đã ”biến mất” lên đến hàng ngàn người, đã bị giết chết để cung cấp nội tạng cho thị trường du lịch ghép tạng béo bở như thế nào.

Sau khi những lời cáo buộc được đưa lên báo chí, vào tháng 7 năm 2006 chính quyền Trung Quốc đã thông qua một luật cấm bán tạng mà không có sự cho phép của người cho. Tuy nhiên, ông Matas nói rằng việc làm này trên thực tế đã gia tăng kể từ đó.

“Vẫn còn có một sự không khớp giữa số lượng các ca ghép tạng và nguồn tạng,” ông nói với The Epoch Times từ nhà của mình ở Regina.

“Nếu có gì đó mà sự không khớp đang gia tăng, bởi vì số các án tử hình đang giảm xuống và số ca ghép tạng đang tăng lên. Vì vậy nếu bạn nhìn vào điều này đơn giản là về số liệu thống kê các án tử hình và số ca ghép tạng, thì chúng ta sẽ phải kết luận rằng vấn đề này không chỉ vẫn còn đang tiếp diễn mà còn đang tồi tệ đi.”

Chế độ ở đó đã thừa nhận vào năm 2005 rằng họ đã thu hoạch nội tạng từ những tử tù, một việc đã bắt đầu vào giữa những năm 1980.

“Còn về thống kê án tử hình, Trung Quốc không đưa ra, mà theo tính toán của riêng tôi thì họ sẽ phải tử hình người ta ở số lượng 30 ngàn người một năm để có tạng cho số người mà họ đang cấy ghép tạng cho, và không có ai nói rằng họ đã tử hình lên đến tận ngần ấy người,” ông Matas nói.

Trong một bài phát biểu tại hội nghị bàn tròn của Ủy ban liên Quốc hội – Hành pháp Mỹ về Trung Quốc vào tháng 6 năm 2010, tác giả Ethan Gutmann nói rằng việc ăn cắp tạng đã lan từ các học viên Pháp Luân Công sang cả những người Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Cơ Đốc giáo, và người Tây Tạng bị bỏ tù.

Trong “Nạn thu hoạch tạng ghê người của Trung Quốc,” ông Gutmann đã phỏng vấn một số học viên Pháp Luân Công đã bị thử máu và thử tạng trong khi bị giam giữ để đánh giá sự phù hợp của họ cho việc lấy tạng – một việc mà ông Matas nói là vẫn đang tiếp diễn.

“Chúng tôi vẫn có những người là học viên Pháp Luân Công đi ra khỏi Trung Quốc đã bị tra tấn và có thể kể về những gì đã xảy ra với họ, và họ nói về việc thử máu.”

Ông Gutmann cũng báo cáo rằng mặc dù nạn thu hoạch tạng bất hợp pháp đã bị cắt bớt mọt chút trong thời gian trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008 để tránh việc rò rỉ những thông tin làm chế độ này lúng túng, sau khi Thế vận hội kết thúc nó lại quay trở lại như cũ.

Joan Delaney

The Epoch Times


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc