Bất cứ vật dụng gì phát ra âm thanh đều được người hâm mộ TP HCM mang ra sử dụng, khiến các tuyến phố trung tâm trở nên huyên náo. Còn tại Hà Nội, bờ Hồ lại trở thành trung tâm của sắc đỏ vàng.
Đêm trắng ở TP HCM
Chỉ 15 phút sau khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore kết thúc với chiến thắng cho đội chủ nhà, hàng nghìn người hâm mộ TP HCM đã đổ ra các đường phố reo hò và hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”.
Giành quyền vào chơi trận bán kết AFF Suzuki Cup 2010 sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Singapore, đoàn quân của HLV Calisto đã mang lại niềm vui khôn xiết cho người hâm mộ cả nước.
Không được trực tiếp đến sân cổ vũ đội nhà thi đấu, nhưng từ18h chiều, tại các quán bia, quán cafe, nhà văn hóa thanh niên tại các Quận 3, Quận 1, quận Bình Thạnh và một số quận huyện khác, người hâm mộ đã tụ tập đông đúc để chứng kiến màn thi đấu của đội nhà.
Phải nín thở suốt cả hiệp hai khi chứng kiến tuyển Việt Nam chơi thiếu người và liên tục phải gồng mình chống đỡ các đường tấn công của đối phương, người hâm mộ như vỡ òa khi vị trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu. Chỉ sau đó khoảng 15 phút, hàng nghìn người đã đổ về các tuyến phố lớn tại Quận 1 như đại lộ Lê Lợi, khu vực nhà thờ, đườngNguyễn Huệ…để ăn mừng.
Dọc hai bên đường cũng có khá đông người dân, trẻ nhỏ, các đôi thanh niên đứng xem dòng người đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, thay vì reo hò phấn khích là những câu “cửa miệng” như “bão đi, bão đi”.
“Không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển tại kỳ AFF Suzuki Cup 2010 thật đặc biệt. Dòng người từ khắp các nẻo đường đều đổ về khu vực trung tâm TP HCM để ăn mừng, hò reo đầy phấn khích. Tuy nhiên, sau màn ăn mừng và khi người hâm mộ đã giãn, cũng là lúc các quái xế bắt đầu đua xe”, anh Hoàng Minh, một người dân sống ở Quận 1 bày tỏ.
Ở một số khu vực ngã 3, ngã tư lớn có sự xuất hiện của cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cùng lực lượng dân quân tự vệ đứng chốt nhằm phòng chống các hành vi đua xe và cổ vũ đua xe.
Đến khoảng 23h, 23h30, dòng người bắt đầu giãn và thưa dần. Lúc này mọi sự chú ý đổ dồn vào các tuyến đường thường xuất hiện “bão đêm” ở Quận 7 và Bình Thạnh. Tuy vậy, đến 0h ngày 9/12, vẫn chưa thấy xuất hiện các nhóm quái xế trên những cung đường này.
Hình ảnh người dân TP HCM ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam:
![]() |
![]() |
Dòng người đổ về các tuyến đường trung tâm TP HCM mỗi lúc một đông. |
![]() |
Vui mừng khi đội nhà chiến thắng. |
![]() |
Dòng người dài cả cây số. |
![]() |
“Quỷ” xuất hiện giữa đám đông hòa chung niềm vui chiến thắng. |
![]() |
Giơ cao chiếc “cúp vô địch AFF Suziki Cup 2010”. |
![]() |
Dòng người từ các hướng gặp nhau gây nên tình trạng kẹt cứng. |
![]() |
Reo hò đến rát cổ và toát mồ hôi. |
![]() |
Thiếu nữ Sài Thành e ấp bên bạn trai đi ăn mừng chiến thắng. |
httpv://www.youtube.com/watch?v=QkzklFFZIHc&feature=player_embedded |
Video người dân TP HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. |
Người Hà Nội đổ ra đường
Nếu như trước giờ bóng lăn, những con đường dẫn đến sân Mỹ Đình đều chật kín thì sau khi kết thúc trận đấu, các cổ động viên cũng chọn đây là địa điểm ăn mừng ưa thích. Những tiếng hô vang “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng!” được xướng lên không ngớt. Màn ăn mừng có sự xuất hiện của “đặc sản” pháo sáng.
Những ngả đường tiến về phía Hồ Gươm cũng đông chật người. Tiếng hò reo, cổ vũ vang dội, không khí lạnh như được xua tan bởi “sức nóng” của hàng vạn người đổ ra đường phố. “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” được cả trăm người đồng thanh hô vang, dù thực chất ĐKVĐ Việt Nam mới chỉ vừa lọt qua vòng đấu bảng. Đêm chiến thắng trước Singapore, đường phố Hà Nội đã biến thành một đêm lễ hội.
Hình ảnh người dân Hà Nội đổ ra đường ăn mừng chiến thắng:
Khu vực xung quanh hồ Gươm đông chật người
Một rừng Cờ đỏ sao vàng trên khắp mọi con phố Hà Nội
Nụ cười chiến thắng
Việt Nam vô địch, tôi yêu Việt Nam
Mang cả mâm ra đường gõ
Hay trèo lên cao để ăn mừng
Nguyễn Hân – Quang Thái
Theo Bưu Điện Việt Nam, zing
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!