Những đồ nghề chuyên dụng của các điệp viên từ thời xưa trông như thế nào nhỉ?
|
|||||||
Gọi là điệp viên tức là anh ta hay cô ta phải có một lớp “vỏ bọc” hoàn hảo. Ngoài các thông tin cá nhân được bảo mật, tráo đổi khôn khéo, các điệp viên còn được sở hữu những đồ nghề tinh xảo, ngụy trang “hết xảy”, phục vụ cho công tác tìm kiếm thông tin của mình. Cùng điểm qua những món đồ điệp viên “đỉnh cao” nhất trong lịch sử được trưng bày ở Bảo tàng điệp viên quốc tế tại Mỹ. Camera ngụy trang đặc biệt Đây là chiếc camera loại nhỏ, model F-21, ra đời vào năm 1970. Nằm gọn gàng trong túi áo, nút bấm được “ngụy trang” giống như chiếc cúc áo, chỉ cần siết nhẹ thôi là sẽ có được hình ảnh cần chụp. Bật mí thêm là giám đốc bảo tàng, ông Peter Earnest, người từng làm việc nhiều năm cho CIA cũng đã được dùng loại thiết bị này trong một thời gian dài. Lại là một dạng camera siêu nhỏ, xuất hiện vào những năm 60 của thế kỉ trước. Loại này đặc chế dành cho công việc chụp tài liệu do nó nằm gọn trong lòng một bàn tay. Máy ghi âm, phát tín hiệu giấu dưới đế giày Vào khoảng giữa những năm 60 và 70 của thế kỉ trước, ít ai có thể ngờ mình lại bị ghi âm, phát lại giọng nói bởi một thiết bị ghi âm ở dưới đế giày. Thư từ mật mã Chiếc đĩa này được sử dụng trong thời kì nội chiến nước Mỹ, thuộc về phe miền Nam. Cách sử dụng nó như sau: Xoay vòng trong bên trong để đổi chỗ các chữ cái, ví dụ M=G, P=J, v.v… Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng người ta lại có các quy ước riêng trong việc quy định các loại chữ cái. Điệp viên thật là tinh quái nhỉ? Ô… thuốc độc
Thợ chụp ảnh trên không
|
Theo vzone
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!