Home » Khám Phá, Tiêu biểu sideshow » Không có tiền mua nhà, hãy xây… nhà trứng!
Đới Hải Phi (24 tuổi, người Hồ Nam) đã ghi tên mình vào danh sách ứng viên Giải thưởng Kiến trúc thường niên của Trung Quốc với sáng tạo độc đáo – nhà trứng trên đường phố Bắc Kinh.

Lấy cảm hứng từ thiết kế của công ty, nơi anh đang làm việc, Hải Phi xây nhà trứng chủ yếu bằng vật liệu tre với chi phí 6.427 tệ (hơn 18,8 triệu đồng). Tính đến nay, anh đã sống trong ngôi nhà trứng đặc biệt gần hai tháng.

Dưới đây là nhật ký Đới Hải Phi mô tả quá trình xây nhà trứng từ lúc hình thành ý tưởng tới khi thực hiện và hoàn thành:

Đới Hải Phi và ngôi nhà trứng độc đáo của mình.
Chàng kiến trúc sư 24 tuổi (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh với những người bạn đã giúp anh xây nhà trứng.

“Cha tôi làm việc ở một công trường xây dựng, mẹ làm công nhân vệ sinh. Bây giờ, cha mẹ tôi đều có tuổi nên sức khỏe không còn tốt như trước đây. Tôi đã nhiều lần cố gắng thuyết phục cha mẹ chuyển về quê sống cho yên ổn và dễ chịu hơn, đỡ phải lo toan chạy ngược chạy xuôi. Nhưng cha mẹ nói muốn tiết kiệm tiền tới khi dồn đủ cho tôi mua nhà, cưới vợ thì mới yên tâm. Cha mẹ đâu biết rằng để mua một ngôi nhà ở Bắc Kinh với thu nhập của gia đình tôi, có lẽ phải mất… 200-300 năm nữa.

Tôi rất muốn có một ngôi nhà của riêng mình, không cần quá lớn, chỉ cần đủ không gian cho tôi nghỉ ngơi và tránh mưa tránh nắng. Không muốn sống như những con kiến tội nghiệp ở góc xa xôi nhất trong thành phố, không muốn mất khoản tiền khó nhọc lắm mới kiếm được cho chủ nhà trọ, không muốn phải chen chúc trên xe buýt chật chội ba tiếng mỗi ngày nhưng thực tế phũ phàng – giá nhà đất ngày càng tăng cao – khiến cho mọi hi vọng của gia đình tôi dần phai nhạt.

Năm 2009, tôi được nhận vào làm kiến trúc sư thực tập cho dự án Kiến trúc Tiêu chuẩn (Standard Architecture), là thành viên nhóm thiết kế “nhà trứng của thành phố”. Loạt dự án “nhà trứng của thành phố” bao gồm nhiều dự án khác nhau như thiết kế tiệm bán hàng cỡ nhỏ, nhà làm từ vật liệu tái chế, tiệm mát-xa, nhà nghỉ dành cho du khách… Mục tiêu là cung cấp những ngôi nhà kích thước nhỏ, có thể di chuyển được cho những người còn khó khăn ở Bắc Kinh. Không chỉ là nơi ăn ở, ngôi nhà đó còn giúp họ kiếm kế sinh nhai. Những tán cây xanh bao phủ bên ngoài mặt tiền nhà cũng sẽ trở thành một phần trong cảnh quan thành phố.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ trong dự án Kiến trúc Tiêu chuẩn, tôi trở về trường để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Nhưng ý tưởng xây dựng một ngôi nhà cho riêng mình vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Sau khi ra trường, tôi nói với thầy giáo của tôi về ý tưởng xây nhà trứng. Thầy nghe xong, tỏ ra rất ủng hộ và giúp tìm một vài người bạn khác để giúp tôi hiện thực hóa ý tưởng. Tôi còn nhận được hỗ trợ tiền bạc từ một người họ hàng. Mọi việc bắt đầu từ tháng bảy và kết thúc sau hai tháng. Vật liệu làm nhà bao gồm những thứ đơn giản như tre (giá 375 tệ), dây thừng (125 tệ), bánh xe (160 tệ), keo dính (200 tệ), sợi tổng hợp chịu nước (508 tệ), tấm năng lượng mặt trời (970 tệ)…

Nhà xây xong, tổng chi phí hết 6.427 tệ, thêm 3.500 tệ phí vận chuyển từ Hồ Nam về Bắc Kinh. Như vậy, với số tiền chưa tới 10 vạn tệ, tôi đã có ngôi nhà riêng cho mình ở thủ đô.

Các túi chứa hạt giống cỏ bao phủ bên ngoài nhà trứng.
Ánh sáng êm dịu tỏa ra từ nhà trứng…
… trong một buổi tối tĩnh lặng.

Khi nhà trứng tới Bắc Kinh, tôi đặt nó bên cạnh tòa nhà của công ty tôi. Tôi đã sống trong nhà trứng hơn một tháng rồi. Đi vào chỗ làm chỉ mất vài giây, không cần phải bon chen trên xe buýt đông như nêm cối. Đây có thể được coi là sự xa xỉ bậc nhất trong tình hình Bắc Kinh rất hay kẹt xe. Tôi dùng khoản tiền tiết kiệm được do không phải thuê nhà nữa để làm thẻ bơi lội thể thao cho cả năm.

Kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, tôi ung dung đi bơi, đi mát-xa, xông hơi. Trong nhà không có bếp nên tôi trở thành khách quen của mấy tiệm ăn quanh công ty. Không phải tự nấu ăn giúp tôi dư thừa khá nhiều thời gian. Cuối tuần, tôi mang sách ra quán cà phê ngồi đọc hoặc đi xe đạp dạo quanh các khu phố lân cận”.

Sau khi ngôi nhà trứng của Đới Hồ Phi trở nên nổi tiếng khắp thành phố, phóng viên Tin tức Bắc Kinh nhanh chóng có cuộc hẹn gặp phỏng vấn với anh. Đới Hải Phi cho biết chủ khu đất, trong đó có bãi cỏ – nơi đặt nhà trứng, đã đề nghị anh chuyển đi. Nhưng vì Hải Phi không còn chỗ nào đi nên họ để anh tiếp tục ở nhà trứng. Vẫn mơ sẽ có một ngôi nhà đích thực cho cuộc sống hôn nhân sau này nhưng hiện tại, chàng kiến trúc sư trẻ vẫn đang tận hưởng cuộc sống bên trong “vỏ trứng”.

Hải Phi ngồi đọc sách bên trong nhà trứng.

– Cuộc sống thế nào sau khi anh chuyển vào ở nhà trứng?
– Không mất tiền thuê nhà, tôi không đến nỗi phải lo lắng tiết kiệm tiền mỗi khi đi ăn. Tôi còn mua được thẻ bơi lội cả năm. Cuối tuần nếu không đi dạo bộ thì tôi hẹn hò, tụ tập với bạn bè.

– Anh nghĩ sao nếu một ngày, khi rời chỗ làm, anh bỗng phát hiện nhà trứng đã không cánh mày bay, mọi tài sản đều ra đi theo?

– Nhà trứng chỉ là nơi tôi ngủ nghỉ. Quần áo cất dưới giường, không có thứ gì giá trị. Tôi chỉ có bản thân mình và thứ đắt giá nhất là cuốn sổ ghi chép thì tôi để ở công ty rồi.

– Điện và nước sinh hoạt đều do công ty anh cung cấp. Công ty chắc hẳn muốn tạo mọi điều kiện cho anh?
– Ồ không, điện thắp sáng trong nhà trứng không phải lấy từ nguồn điện công ty mà nhờ các tấm năng lượng mặt trời. Thực sự, công ty tôi cũng rất thoải mái trong việc để tôi xài điện nước ở nơi làm việc. Có thể đó là một phần trong chính sách phúc lợi.

– Bắc Kinh mùa đông rất lạnh. Ngôi nhà nhỏ thế này, anh sẽ chết cóng mất thôi. Trước khi dọn tới ở nhà trứng, anh đã nghĩ tới viễn cảnh khó khăn đó chưa?

– Thực tế là tôi không nghĩ ngợi gì nhiều lắm vì tôi không thấy quá nặng nề. Cái lạnh ở Hồ Nam còn khủng khiếp hơn Bắc Kinh vì độ ẩm cao nên rất giá buốt. Vì vậy, tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ ngủ ở nhà trứng, chăn đắp lại rất dày. Tối qua, thậm chí tôi còn tỉnh giấc thì thấy nóng quá. Cha mẹ cũng biết nơi ở mới của tôi và rất mừng vì nhờ thế, tôi có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá do không phải thuê nhà nữa.

Những hình ảnh đáng nhớ trong quá trình xây nhà trứng (toàn bộ ảnh có trên trang Flickr của Hải Phi):

Bà chủ nhà: Nếu mai không trả tiền thuê nhà, tôi sẽ vất hết đồ đạc của cậu ra đường.
Tình cảnh khó khăn của một người đi thuê nhà khiến Hải Phi luôn nung nấu ý tưởng làm ra ngôi nhà cho riêng mình. Trong ảnh là các phác thảo về hình dáng ngôi nhà trứng.
Bạn bè giúp đỡ khởi công xây nhà trứng.
Khung nhà được dựng lên.
Miệt mài làm công việc của một thợ hàn.
Tiếp đến là đốn tre – loại cây sẵn có ở quê nhà Hồ Nam – làm vật liệu.
Tre giúp tạo thành bộ khung bên trong chắc chắn.
Bộ khung ngôi nhà dần hoàn thiện.
Chăm chỉ đan phần nền nhà.
Thử độ bền nào!
Phút nghỉ ngơi sau những giờ lao động hăng say.
Ngôi nhà trứng chỉ còn chờ phủ lớp “tường” mới bên ngoài.
Trong lúc chờ đổ đầy hạt giống vào các bao thì ngôi nhà bắt đầu được trang trí, từ bóng đèn tiết kiệm năng lượng…
… đến những vật dụng xinh xắn bày trong nhà.
Những bao chứa hạt giống cỏ được nối liền với nhau, bao phủ toàn bộ “vỏ trứng”. Trong ảnh, cỏ đã nảy mầm xanh tươi.
Chủ nhân ung dung ngồi làm việc trong nhà trứng.
Bạn bè giúp di chuyển nhà trứng tới một bãi cỏ nhỏ gần công ty Hải Phi.
Quây quần vui vẻ cùng bạn bè trong ngôi nhà trứng đặc biệt.

Theo Tin tức Bắc Kinh

01 ý kiến dành cho “Không có tiền mua nhà, hãy xây… nhà trứng!”

  1. pham ngoc hieu 10/06/2011

    hay qua, doc xong bai nay em toi thay minh lon ra them 1 ty anh hai phi a,em xe co gan xe thuc hien 1 y tung nnhu anh

    Reply

Ý kiến bạn đọc