Home » Sức khỏe » Bé gái song sinh mất dần ánh sáng vì ung thư võng mạc
Chưa hết mừng vui sau khi sinh hạ hai con gái song sinh, vợ chồng chị Võ Thị Ngọc Bích ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại phải hứng chịu nỗi đau thắt lòng: cả hai bé đều bị ung thư võng mạc mắt.

Đưa hai con gái bé bỏng: Phạm Thị Bích Phi và Phạm Thị Bích Nhung vừa từ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng trở về nhà, đúng ngày Noel, chị Bích như người mất hồn trong căn nhà ẩm thấp, trống tênh. Nhìn hai đứa trẻ mới tròn 10 tháng tuổi vô tư ê a nô đùa mà lòng chị Bích như đứt ra từng khúc ruột, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao.

“Từ lúc tôi mang thai được 5 tháng, đi siêu âm biết thai song sinh bé gái, vợ chồng mừng vui nhiều lắm. Càng hạnh phúc hơn khi hai con chào đời khỏe khoắn, giống nhau như đúc, lúc đầy tháng vợ chồng tôi mời bà con lối xóm đến chia vui, ai cũng xuýt xoa khen nhà có phúc. Ai ngờ, giờ đây đưa đi khám, các bác sĩ Bệnh viện mắt Đà Nẵng kết luận cả hai đứa trẻ mắc bệnh ung thư võng mạc mắt, tôi rụng rời chân tay”, người mẹ đau xót kể.

Đôi mắt của hai bé song sinh Phạm Thị Bích Phi và Phạm Thị Bích Nhung đang mờ dần, có nguy cơ phải bỏ mắt vì ung thư võng mạc. Ảnh: Trí Tín
Đôi mắt của hai bé song sinh Phạm Thị Bích Phi và Phạm Thị Bích Nhung đang mờ dần, có nguy cơ phải bỏ mắt vì ung thư võng mạc. Ảnh: Trí Tín

Người bố – anh Hậu, đang hái cà phê thuê ở Kon Tum, nghe vợ gọi điện khóc kể hai con gái bị ung thư võng mạc, tất tả lên xe đò về quê trong nỗi lo lắng tột cùng. Mang trên vai chiếc túi xách cũ mèm thất thểu trên con ngõ sâu hun hút dẫn về nhà ở cuối thôn Vạn Tường, lòng anh vừa buồn tủi cho phận nghèo vừa lo âu không biết lấy tiền ở đâu cùng lúc đưa hai con thơ đi chữa bệnh hiểm nghèo.

Vừa về đến nhà, người bố ôm chặt hai con vào lòng hôn lấy hôn để rồi òa khóc rưng rức như đứa trẻ lên ba. Anh Hậu nghẹn ngào tâm sự: “Mưa lũ đi qua, tôi lặn lội lên Tây Nguyên hái cà phê thuê cho người ta kiếm chút tiền định Tết này trở về vừa vui xuân ấm áp với vợ con vừa chuẩn bị mừng thôi nôi hai con gái. Thế mà mới lên Kon Tum được 20 ngày đã nghe hung tin”.

Hiện tại, mắt trái bé Phi và Nhung đang mờ dần, có nguy cơ mù hẳn. Do hoàn cảnh gia đình chị Bích ở vùng nông thôn ít có điều kiện đưa con đi khám, nên khi phát hiện hai con bị ung thư võng mạc mắt thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn 2, giai đoạn 3.

Ông Phạm Ngọc Hội, ông nội của hai bé gái cho biết, vợ chồng Hậu – Bích cơ cực quá nên sinh con được vài tháng phải lo mưu sinh nên nhờ ông bà nội trông nom cháu. “Cách đây vài tháng, tui phát hiện mắt cháu Phi có vảy trắng nổi dần lên giống vảy cá, nghĩ bụng có lẽ cháu nó bị lé. Tui giục con Bích đưa cháu đi khám, cả nhà choáng váng khi Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi kết luận cả hai bé bị ung thư võng mạc. Gia đình không tin kết quả này nên lại đưa cháu đến Bệnh viện mắt Đà Nẵng, cũng kết quả tương tự”, ông Hội cho biết.

Vợ chồng anh Hậu, chị Bích lo lắng vì không có tiền chạy chữa bệnh cho con. Ảnh: Trí Tín
Vợ chồng anh Hậu, chị Bích lo lắng vì không có tiền chạy chữa bệnh cho con. Ảnh: Trí Tín

Thương cho hai vợ chồng nghèo gặp cảnh éo le, bà con lối xóm không ai bảo ai tự nguyện góp tiền giúp anh Hậu, chị Bích đưa hai con gái vào Bệnh viện Mắt TP HCM chữa trị bệnh.

Nhận định về căn bệnh này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh, Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương phân tích, 90% ca ung thư võng mạc là do đột biến gene xảy ra ở tế bào võng mạc, 10% còn lại do có gene bất thường Rb di truyền từ bố mẹ. Tuy nhiên, bệnh có thể phát triển từ một ung thư nguyên phát khác ở bất kỳ chỗ nào trong cơ thể như ung thư xương, ung thư da…

Theo Tiến sĩ Minh, điều đau lòng là có đến 80% bệnh nhi được đưa đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, khi khối u đã to nên phải khoét bỏ mắt để bảo toàn tính mạng, không cho khối u tiếp tục xâm lấn hoặc di căn.

Nếu điều trị sớm, bác sĩ hoàn toàn có thể giữ đôi mắt cho bé bằng các phương pháp điều trị bảo tồn như: tia xạ khi khối u nhỏ, ở sâu phía sau nhãn cầu; laser, lạnh đông đối với những khối u nhỏ, không nằm quá sâu. Khi khối u trong nhãn cầu đã lớn, các bác sĩ sẽ phải múc bỏ nhãn cầu, bởi trong trường hợp phát hiện muộn, khối u sẽ di căn vào dây thần kinh thị giác, gây ung thư cho mắt còn lại, hoặc có thể di căn lên não, khiến bé tử vong.

Để phòng tránh căn bệnh hiểm nghèo nói trên, Tiến sĩ Minh khuyến cáo, các bậc cha mẹ nên thường xuyên quan sát lòng đen mắt của bé, nếu thấy dấu hiệu bất thường, nên đưa ngay đến bệnh viện. Cách phòng ngừa tốt nhất là trong vòng ba năm đầu sau khi sinh nên cho bé đi khám mắt định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Những đứa bé có tiền sử gia đình ung thư võng mạc hoặc bị lác cần được đưa đi khám càng sớm càng tốt. Bé đã phải bỏ mắt vì căn bệnh này phải tái khám định kỳ theo chỉ định để đề phòng các tế bào ác tính xuất hiện trở lại.

Trí Tín

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc