Home » Thể thao » Đại chiến Chelsea – MU: Cơ hội và thách thức
Chelsea đang rất “thèm khát” một chiến thắng để làm đòn bẩy cho chặng đường tiếp theo. Trong khi đó, MU lại quyết tâm đổ “bê-tông” vào ngôi đầu BXH.

Cả Chelsea và MU đều đã giành vé vào vòng knock-out Champions League với tư cách đội đầu bảng. Thế nên, giờ là lúc họ sẽ dồn sức cho cuộc chiến tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa hai đội đang chỉ bằng đúng một trận thắng (MU: 34 điểm với hiệu số bàn thắng thua +20 còn Chelsea: 31 điểm, hiệu số +19 nhưng MU vẫn còn trong tay một trận chưa đấu với Blackpool ở vòng 16 do thời tiết). Tất nhiên, nhìn trên nhiều khía cạnh Quỷ đỏ vẫn có những thuận lợi nhất định hơn đại kình địch của mình.

Sau cuộc thư hùng tại Stamford Bridge vào Chủ nhật này, lịch thi đấu của MU sẽ dễ thở hơn rất nhiều cho tới tận tháng 2 (lần lượt gặp Sunderland, Birmingham, West Brom, Stoke City, Tottenham – dù khá mạnh ở mùa này nhưng thường bị át vía khi đụng MU…). Lực lượng đầy đủ (các trụ cột đều đã bình phục trở lại) cùng tinh thần hưng phấn sẽ là điểm tựa vững chắc để thầy trò Ferguson tìm lại vị thế số 1 ở xứ sở sương mù. Ngược lại, Chelsea lại cảm thấy ngộp ngạt hơn rất nhiều. Trận đầu tiên của tháng 12 giông bão đã kết thúc không khả quan hơn so với thời gian trước đó (hòa Tottenham 1-1, Drogba đá hỏng quả penalty đúng vào phút bù giờ). Tinh thần của The Blues đang đi xuống trông thấy và điều đó càng trở nên đáng lo hơn trong bối cảnh họ phải đối mặt với lịch thi đấu khó nhằn phía trước.

Đại chiến Chelsea - MU còn 2 ngày: Cơ hội và thách thức - Tin180.com (Ảnh 1)MU đang đạt phong độ ổn định còn Chelsea ngược lại

Như đã biết, suốt 1 tháng qua Chelsea đã tuột dốc phong độ ghê gớm. Sự khởi đầu tưng bừng ở mùa giải năm nay lại không được đội bóng phía Tây thành London duy trì mà thay vào đó là những trận hòa và thua rất đáng thất vọng. Bởi vậy, thầy trò Ancelotti cần có một “chất xúc tác” đủ mạnh để lấy lại tinh thần hay thực tế hơn chính là trở lại ngôi đầu BXH. Ngoài ý nghĩa về điểm số, chiến thắng trước MU mới giúp Chelsea thức tỉnh. Nhưng rõ ràng thời điểm này, phong độ của nhà ĐKVĐ không tốt và sẽ rất khó khăn để hiện thực hóa ước muốn ấy của mình. Vậy Chelsea sẽ dựa vào đâu? Đó chính là lợi thế sân nhà Stamford Bridge.

Dưới thời Mourinho, Stamford Bridge luôn là “pháo đài” bất khả xâm phạm của Chelsea. Từ khi “người đặc biệt” ra đi (năm 2007), những đời HLV khác không còn giữ được cái thành tích bất bại trên nhưng ít nhất, mỗi đội bóng khác hành quân tới Stamford Bridge đều gặp rất nhiều những khó khăn. Với riêng MU, đã lâu lắm rồi họ không biết tới mùi vị chiến thắng tại nơi đây (lần gần nhất vào tháng 4 năm 2002, MU thắng Chelsea 3-0). Có thể nói, từ ngày Premier League ra đời (năm 1992) đến nay, chính Chelsea trở thành đối thủ “đáng ghét” nhất của Quỷ đỏ thành Manchester. Bởi tính trung bình, MU chỉ kiếm được 1,29 điểm/trận trong các cuộc đối đầu với The Blues, thành tích đối đầu tệ hơn so với bất kỳ đối thủ nào khác, kể cả Arsenal hay Liverpool.

Đại chiến Chelsea - MU còn 2 ngày: Cơ hội và thách thức - Tin180.com (Ảnh 2)Nhưng thi đấu trên Stamford Bridge sẽ là thử thách không hề đơn giản với MU

Trước trận đấu tại Stamford Bridge mùa trước (MU thua 0-1), HLV Ferguson từng phải thừa nhận rằng: “Những trận làm khách của Chelsea luôn rất khó khăn. Đó là một thực tế mà MU phải đối mặt…”. Còn ngày hôm qua, chiến lược gia người Scotland cảm thấy tự tin hơn rất nhiều cho cuộc đại chiến vào Chủ nhật: “8 năm qua, MU thường đón nhận những kết quả không tốt khi chơi tại Stamford Bridge nhưng lần này sẽ khác. Chúng tôi đã sẵn sàng để đánh bại Chelsea”. Bên kia chiến tuyến, sau khi cam kết gắn bó với Chelsea, HLV Ancelotti cũng khẳng định sự lạc quan: “Tôi không nghĩ đây là giai đoạn khủng hoảng của Chelsea. Tôi sẽ ở lại đây tới năm 2012 và giúp Chelsea lấy lại phong độ để trở lại cuộc đua tới chức vô địch.”

“Kì tích” ở Stamford Bridge

Vào ngày 3/10/1999, Chelsea gặp MU ở Stamford Bridge cũng trong một trận đấu của giải Ngoại hạng Anh. Chelsea (khi đó chỉ thuộc hàng trung bình khá) đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Quỷ Đỏ với tỷ số vùi dập 5-0 sau khi tiền vệ Nicky Butt của đội khách phải nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1.

Scholes, Neville là những nhân chứng sống của trận thua mất mặt năm đó, trong khi tất cả các cầu thủ The Blues tham gia cuộc tàn sát đã không còn khoác áo CLB.

QT
(theo 24h)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc