Với “kỳ tích” sinh 18 đứa con trong vòng 20 năm, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tên của ông bà Bates (sống ở bang Tennessee, Mỹ) xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness.
![]() |
Ảnh chụp chung của cả gia đình. |
Anh Bates cho biết, nếu còn có thể, vợ chồng anh sẽ sinh thêm nhiều em bé nữa. Với tình yêu đặc biệt dành cho trẻ nhỏ, chị Bates, người phụ nữ năm nay 43 tuổi cho rằng “mỗi đứa trẻ sẽ đem đến những niềm vui riêng cho gia đình. Thời khắc một em bé ra đời chính là giây phút hạnh phúc nhất của cả nhà.”
![]() |
Tại phòng ăn. |
Vợ chồng anh Bates kết hôn với nhau được 23 năm, và hầu như năm nào chị Bates cũng trong trạng thái mang thai. Để đảm bảo chỗ sinh hoạt cho các con, vợ chồng anh phải xây một ngôi nhà lớn với 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 2 nhà bếp và một nhà ăn lớn. Trong nhà thậm chí còn có cả vườn trẻ và phòng học dành riêng cho các cô cậu bé.
NN
Theo Xinhuanet/ Bưu Điện Việt Nam
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!