![]() Đáng kính như Wenger cũng không thoát khỏi chuyện xằng bậy
|
NGOẠI TÌNH: Vì sao đàn ông lạc lối?Thứ Năm, ngày 11/11/2010, 14:16
(Bong da) – Bóng đá cũng như tấm gương nhỏ phản chiếu bộ mặt của xã hội. Vậy nên chuyện ngoại tình của giới cầu thủ hay huấn luyện viên như chuyện… thường ngày ở huyện. Nhưng vì sao dù có bị lên án đến bẽ mặt, đàn ông vẫn cứ lạc lối u mê cùng sắc giới?
|
Một công bố khoa học mới đây dựa trên điều tra, phân tích diễn biến tâm lý đàn ông đã khẳng định: “99% đàn ông có vợ sẽ ngoại tình khi có cơ hội” (có lẽ 1% còn lại dành cho những người không phải là… đàn ông). Nếu ai đọc điều đó thì hãy đừng cười và cho rằng mình không nằm trong số đó bởi đã gọi là “ngoại tình” thì có đủ đường phương cách khác nhau: có người vì thân xác, có người vì tinh thần, thậm chí ngay cả ngoại tình trong tư tưởng cũng được qui về một mối. Có người đàn ông nào dám đứng lên vỗ ngực tự hào rằng: mình chưa từng ngoại tình ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong ý nghĩ. Nếu dám nói, thì đó có thể là lời nói dối, còn nếu không, thì khẳng định trên đáng để tin lắm chứ! Nhưng nói vậy không có nghĩa cứ là đàn ông thì phải dính đến ngoại tình như một căn bệnh vô phương cứu chữa. “Bệnh” nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào bản thân từng người và tùy cả “thuốc” chữa. Chung qui lại cũng là vấn đề “bản lĩnh”, ai không vượt qua nổi chính mình thì sẽ bị sa ngã, đơn giản như vậy thôi. Bộ phận liên quan tới chuyện bóng bánh lại càng là những đối tượng dễ mắc “bệnh” nhất và đó cũng là vấn đề được đặt lên bàn cân xem xét. Ngoại tình là chuyện xưa như diễm trong giới cầu thủ Tất nhiên, chuyện những cầu thủ hay HLV nổi tiếng bị phanh phui nhưng phi vụ tình ái cũng bởi một lẽ do trong thời hiện đại, những chiếc “vòi” của cánh báo chí đã len tới tận ngõ ngách và bám riết lấy đối tượng đến chân tơ kẽ tóc, hỏi sao mà thoát được. Ngay ở nước Anh xa xôi, có lẽ hàng xóm của những anh chàng trăng hoa còn chẳng biết chuyện tường tận nhà láng giềng, trong khi hơn nửa địa cầu, hàng triệu người đã biết, thậm chí lại còn rành mạch rõ ràng hơn tất thảy nội chỉ trong một ngày. Đó trở thành tin bên lề hàng ngày để mọi người giải trí, cho biết và… chẳng để làm gì. Nhưng sự đời, cái gì nhiều quá cũng gây cảm giác tức thở, khó chịu như kiểu nhiều món ngon nhưng lại muốn xơi tất. Đã đến lúc người ta có câu hỏi: tại sao đàn ông, đặc biệt là mấy tay liên quan tới trái bóng tròn, lại rất hay dính vào mấy chuyện trai gái? Nhìn bên cạnh, đâu có thấy mấy anh môn tennis, điền kinh, bóng rổ dính “chàm”. Chẳng hay vì cứ dính dáng đến “bóng đá” là cũng song hành với chuyện “ngoại tình”? Danh vọng và tiền bạc Con người thật lạ, khi trong tay chưa có gì thì hết lời hứa này hứa nọ, kiểu như có người yêu thì chỉ “trọn đời yêu mình em”, lấy vợ cũng “yêu em đến đầu bạc răng long”. Nhưng thời gian thoi đưa, khi bắt đầu có danh cao vọng trọng, sự đổ đốn mới bắt đầu. Bóng đá cũng đâu thoát khỏi qui luật bất thành văn đó. Ra rả trên báo chí, John Terry, Ashley Cole từng thế sống thề chất là ông bố đảm, chồng ngoan, nhưng vài năm sau mới lòi ra bộ mặt thật toàn là những anh “ăn chả” không biết chùi mép, chuyên lừa vợ đi hết với cô ả này tới cô ả khác. Mà thật trùng hợp, lúc hứa hẹn như vậy, tất cả mới chỉ là những cầu thủ mới nổi hay có vừa vừa tên tuổi, còn sau khi bị lộ mặt Sở khanh, người ta mới vỡ lẽ cái gì trong vỏ bọc hoàn hảo đó. “Ông bố” như Rooney có hoàn hảo như lời nói lúc đón con trai đầu lòng? Có danh rồi sẽ có tiền, hàng triệu đô la chảy vào túi mỗi cầu thủ mỗi năm, đó là chuyện quá đỗi bình thường với cầu thủ ở tầm cỡ thế giới. Đi đâu xa, ngay ở Việt Nam mình cũng có những cầu thủ tổng thu nhập cả năm cũng phải tới triệu đô. Hiện tại 1 triệu đô cũng “chỉ” hơn 20 tỷ, vị chi cũng có khối người cả năm lương lậu, làm ngoài cũng ngót nghét (thậm chí hơn con số đó), ừ thì cũng có thể theo cách dân dã gọi là những “triệu phú”. Chữ “tiền” đúng là cùng vần với chữ “tình”, giới cầu thủ có thể thoái mái thay người yêu như thay áo, toàn những chân dài, mỹ nhân. Yêu thì chưa tính tới chữ “ngoại tình” nhưng chưa biết khi có vợ thì “ngựa vẫn thường quen đường cũ” không biết chừng? Thế thì chuyện những anh Terry, A.Cole và rất nhiều anh khác dính tới chuyện “ngoại tình” cũng có thể dễ hiểu. Vợ con đuề huề, tiền bạc rảnh ranh, họ bắt đầu đi tới căn “bệnh” mà trước đây chính họ đã xem thường. Mà khi đã mắc rồi, khó mà dứt ra được. Ngoại tình chỉ vì bóng đá? Bóng đá Anh năm 2010 đúng là năm “sốc” nhất trong lịch sử. Khoan nói chuyện chuyên môn, “sốc” ở đây là chuyện thượng vàng hạ cám về chuyện ngoại tình của cầu thủ và HLV nhiều vô kể. Từ anh chàng vô danh nào đó cho tới vị HLV đáng kính của Arsenal như Arsene Wenger cũng chường mặt trên báo chí với cái danh kẻ phụ tình. Thực hư thì cũng đã rõ, bởi báo chí thì đưa còn ai bị “điểm danh” cũng đâu dám cãi (vì đúng sự thật chứ sao). Ngoại trừ David Beckham nổi sùng lên vì bị ả gái gọi vu khống thì đúng là có hiểu nhầm, còn lại tất tần tật, những gì bí mật nhất cũng đã được bật mí cả. Chuyện đâu chỉ là một hai lần, thậm chí có người đã vài ba năm nay sống trong cái mác của đức lang quân hết mực vì gia đình. Hóa ra khi rời tổ ấm đi “du đấu”, tiện thể cũng ghé chân tới vài cuộc tình chớp nhoáng, hay có người lại lấy đó là “điểm hẹn” mỗi khi xa nhà. Cuộc đời gắn với bóng đá cũng khổ, nay đây mai đó, cũng khiến những anh thiếu tình cảm lâm vào cảnh không giữ nổi mình. Yêu vợ nhưng cần “tình”, nhiều người sẵn sàng hóa “quỷ” chỉ đổi lấy vài giờ trong cực lạc. Xa nhà, Crouch chưa vợ nên phải tìm “của lạ” Khối cầu thủ đã biện minh cho việc đó, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Nếu biết mình như vậy, thà rằng anh cứ nhận rằng mình là kẻ yêu cái đẹp và thèm tình cảm cho xong, đằng này lại cứ ra vẻ ta đây đứng đắn nhất trên đời. Thế nên khi nhúng “chàm” mới bị cả xã hội công kích. Ngay đó thôi, như cầu thủ mà ai cũng biết đó, Cristiano Ronaldo, quăng lưới tình với hàng chục cô gái (thậm chí có tin lên tới hàng trăm!) nhưng chẳng mấy khi bị người đời sỉ vả. Bởi CR7 có bao giờ tự nhận mình là người chung thủy, thậm chí còn “khoe” cả thành tích lên giường với bao cô nàng! Với lại những tay trăng hoa như kiểu Ronaldo vẫn còn đơn gối đơn chiếc, còn những tay có vợ thì đừng có nên lấy lý lẽ để biện minh hành động đáng xấu hổ của mình. Chi bằng tự thú rằng bản chất của tôi là vậy, lấy lý do như thế có lẽ còn đỡ hơn là cứ bào chữa cho những gì đã làm. Đàn ông ngoại tình vì cái gì, mỗi người sẽ tự có lý do của riêng mình và có nói gì đi chăng nữa, thì tất cả cũng xuất phát từ chính con người đã gây ra chuyện đó. Còn người ngoài có nhìn vào, cũng chỉ để biết và chuyện phiếm vậy thôi, có khi tặc lưỡi: đàn ông là thế! Theo 24h |
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!