Home » Thể thao » Carlos Moya giã từ làng quần vợt
Một chấn thương dai dẳng ở chân đã khiến nhà cựu số một thế giới phải sớm tính chuyện gác vợt.

“Đây không phải là cách kết thúc sự nghiệp mà tôi từng mong muốn”, Moya nói.

img2

Moya sinh ra ở Majorca – cũng chính là quê hương của tay vợt số một hiện tại Rafael Nadal.

Moya từng vô địch Pháp Mở rộng 1998. Một năm sau anh trở thành tay vợt số một thế giới. Tay vợt 34 tuổi cũng từng vào đến chung kết Australia Mở rộng năm 1997.

Năm 2004, Moya cùng đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha vô địch giải đồng đội Davis Cup. Tuy nhiên 15 năm sự nghiệp của Moya không chỉ có màu hồng. Anh thường xuyên bị chấn thương hành hạ, nên phong độ lúc trồi lúc sụt.

Lần xuất hiện gần đây nhất của Moya trong hệ thống ATP là ở giải Madrid Masters hồi tháng 5. Khi đó anh để thua Benjamin Becker ngay vòng đầu tiên.

Theo kế hoạch Moya sẽ tham dự giải đấu nhỏ ở Seville tháng tới, trước khi chính thức gác vợt. “Tôi muốn nói lời giã biệt trong một giải đấu lớn, như ở Grand Slams chẳng hạn. Nhưng giấc mơ ấy đã không thành”, Moya buồn bã chia sẻ trong cuộc họp báo hôm qua ở Madrid. Anh hiện chỉ đứng thứ 511 ATP.

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc