Bất ngờ đã xảy ra ở lượt thi đấu vòng loại Euro 2012 đêm qua khi Italia đã không thể chinh phục Belfast. Trong đó Hà Lan đã có chiến thắng không hề dễ dàng như dự đoán ban đầu…
Bảng C: Thất vọng Italia
HLV Cesare Prandelli đã giữ đúng lời hứa khi tung ra sân một đội hình thiên về tấn công, với sự góp mặt của bộ ba Pepe, Cassano, Borriello, ở chuyến làm khách đến SVĐ Windsor Park. Chất lượng cầu thủ, đẳng cấp hơn hẳn giúp Italia không khó để làm chủ thế trận trước Bắc Ireland.
Thời gian kiểm soát bóng và số cơ hội ăn bàn của Italia vượt trội so với đối phương. Tuy nhiên đoàn quân của Cesare Prandelli đã không thể một lần đưa được bóng vào một Bắc Ireland, với hàng thủ thi đấu rất chặt chẽ và gặp không ít may mắn ở trận đấu này.
Dù Italia chiếm thế thượng phong nhưng Bắc Ireland mới là đội bóng đầu tiên có cơ hội ăn bàn rõ rệt. Phút 31 của hiệp 1, David Healy đã khiến CĐV Italia thót tim khi đánh đầu chệch khung thành thủ môn Emiliano Viviano ở khoảng cách hơn 5m.
Đó là dấu ấn đáng kể nhất mà Bắc Ireland tạo được trước Italia ở trận đấu đêm qua. Thời gian trước và sau tình huống này thuộc về nhà VĐTG 2006. Tuy nhiên trong một ngày vô duyên và thiếu may mắn, những Pepe, Cassano, Borriello và Pirlo…đã không thể một lần sút tung lưới đối phương.
Trận hòa 0-0 với Bắc Ireland chẳng khác nào một thất bại với ĐT Italia. Như vậy Cesare Prandelli và các học trò đã không thể phá được cái dớp toàn hòa và thua trong những lần phải làm khách đến Belfast, thủ đô của Bắc Ireland.
Trước trận hòa 0-0 đêm qua, Italia từng hòa 1 và thua 1 trong 2 cuộc đụng độ với Bắc Ireland tại Belfast. Dù vậy trận hòa này không hề ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu bảng C của Azzurri.
Cũng ở bảng đấu này, Estonia, được đánh giá yếu hơn, đã gây bất ngờ lớn khi hạ Serbia 3-1 ngay trên sân nhà của đối thủ này với tỷ số 1. Trong khi đó Slovenia đã có chiến thắng đậm đà và dễ dàng với tỷ số 5-1 trước Quần đảo Faroe.
Bảng E: Hà Lan thắng nhọc nhằn
Trái với dự đoán ban đầu, Hà Lan đã không có được một chiến thắng dễ dàng trước Moldova. Đội chủ nhà đã chủ động chơi phòng ngự với số đông và gây rất nhiều khó khăn cho Cơn lốc màu da cam.
Dù giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng á quân World Cup 2010 đã không thể tiếp cận khung thành đối phương. Tất cả những cơ hội mà Hà Lan tạo được trước cầu môn của Moldova chỉ dừng ở mức nguy hiểm.
Trong thế trận bế tắc như thế, phẩm chất ngôi sao của Hunterlaar đã trỗi dậy đúng lúc. Chính tiền đạo của Schalke 04 đã ghi bàn duy nhất mang chiến thắng với tỷ số tối thiểu và vô cùng nhọc nhằn cho Hà Lan.
Với 3 điểm giành được trước Moldova, đội bóng của HLV Bert van Marwijk đã vươn lên dẫn đầu bảng E. Vào ngày 13/10 sắp tới, Hà Lan sẽ có cuộc đọ sức được cho là vô cùng gian nan với Thụy Điển, đội đứng thứ 2 bảng đấu này.
Cũng ở trận đấu đêm qua thuộc bảng E, Hungary đã gây đôi chút bất ngờ khi hạ San Marino với cách biệt 8 bàn không gỡ. Thắng lợi vô cùng đậm này giúp đội bóng Đông Âu tạm vươn lên xếp vị trí thứ 3 bảng đấu này.
Kết quả vòng loại Euro 2012 đêm qua:
09/10 03:00 Tây Ban Nha 3-1 Lithuania
09/10 02:45 Bồ Đào Nha 3-1 Đan Mạch
09/10 01:45 Hy Lạp 1-0 Latvia
09/10 01:45 Bắc Ailen 0-0 Ý
09/10 01:45 CH Ailen 2-3 Nga
09/10 01:45 Đức 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ
09/10 01:30 Montenegro 1-0 Thụy Sỹ
09/10 01:30 Wales 0-1 Bulgaria
09/10 01:30 Moldova 0-1 Hà Lan
09/10 01:30 Albania 1-1 Bosnia
09/10 01:30 Serbia 1-3 Estonia
09/10 01:15 CH Séc 1-0 Scotland
09/10 01:00 Đảo Síp 1-2 Na Uy
09/10 00:00 Hungary 8-0 San Marino
08/10 22:00 Armenia 3-1 Slovakia
(theo bongdaso)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!