Đã không xảy ra bất cứ bất ngờ nào ở loạt trận VL Euro 2012 đêm qua. Kẻ mạnh đều đã giành chiến thắng. Serbia, Hà Lan, Italia, Pháp và Tây Ban Nha đều đã kết thúc trận đấu với niềm vui chiến thắng…
Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh
Chiến thắng ấn tượng nhất ở lượt trận đêm qua thuộc về Hà Lan. Đội bóng của HLV Bert van Marwijk đã có một màn trình diễn không thể chê vào đâu được và biến Ferenc Szusza của đối thủ Hungary chẳng khác gì sân nhà của mình.
Bert van Marwijk đã mang lốc đến Hungary và nổi lốc ở Ferenc Szusza. Cơn lốc màu da cam đã nã vào lưới Hungary đến 4 bàn thắng trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt và không cho đối thủ lấy dù chỉ là 1 cơ hội ghi bàn.
Ngay ở phút thứ 8, Rafael van der Vaart đã ghi bàn mở đầu cho chiến thắng hoành tráng của Hà Lan, sau khi nhận được đường chuyền xuất phát từ một pha solo của Wesley Sneijder.
Rafael van der Vaart là người mở tỉ số nhưng Gregory Van der Wiel và Robin Van Persie mới là 2 cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng hủy diệt của Hà Lan trước Hungary. Do đối phương không đủ lực để gây sức ép lên khung thành thủ môn Michel Vorm nên Van der Wiel đã thảnh thơi rất nhiều trong những đợt tấn công và hỗ trợ tấn công. Và hậu vệ cánh phải của Ajax đã đánh dấu 1 ngày thi đấu chói sáng của mình bằng 2 đường chuyền thành bàn (pha kiến tạo giúp Afellay nâng tỉ số lên 2-0 và đường chuyền giúp Van persie ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Lan).

Robin Van Persie cũng có một trận cầu đáng nhớ. Chân sút của Arsenal đã nhiều phen khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Hà Lan, Van Persie đã tung ra đường chuyền để Dirk Kuyt ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.
Đánh bại Hungary, ĐT Hà Lan đã kết thúc lượt đi vòng loại Euro 2012 như mơ: toàn thắng cả 5 trận. Với 15 điểm sau 5 trận đã đấu, Cơn lốc màu da cam vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng E, như cái cách họ thống trị bảng đấu này kể từ khi VL Euro 2012 khởi tranh.
Trong khi Hà Lan thắng dễ thì Italia đã có một chiến thắng khá nhọc nhằn trước Slovenia. Bàn thắng từ một khoảnh khắc lóe sáng của Thiago Motta đã giúp Italia giành thắng lợi với tỉ số 1-0. Một chiến thắng đáng khen ngợi của thày trò Cesare Prandelli bởi họ phải thi đấu trên sân khách, đặc biệt trong bối cảnh đội hình có sự góp mặt của rất nhiều nhân tố mới.
Tương tự Italia, đêm qua TBN cũng đã có một chiến thắng không hề dễ dàng, như thừa nhận của David Villa –tiền đạo đã lập cú đúp cho các nhà ĐKVĐ TG.
Suốt gần 40 phút của trận đấu trên sân Los Cármenes (thành phố Granada), NHM ĐT TBN đã phải sống trong không khí phập phồng lo sợ. Bởi ở phút thứ 29, Iker Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng sau phá dứt điểm hiểm và bất ngờ của Jaroslav Plasil.
Mãi đến phút thứ 69, David Villa mới hóa giải thế phòng thủ vững chắc của đội khách bằng bàn san bằng tỉ số 1-1. Để rồi đúng 4 phút sau đó, chân sút của Barca một lần nữa ghi bàn (từ chấm penalty) mang về chiến thắng khó nhọc cho ĐT Tây Ban Nha.
Ở một diễn biến khác, Pháp cũng đã có một chiến thắng khá nhẹ nhàng trước Luxembourg, nhờ 2 pha lập công của Philippe Mexes và Yoann Gourcuff.
Đêm buồn Đông Âu

Thủ môn Gabor Kiraly (Hungary) bất lực nhìn bóng vào lưới
Lượt đấu vòng loại Euro 2012 đêm qua đã kết thúc mà không có một chút bất ngờ nào. Nhưng nó đánh dấu 1 đêm đáng buồn của bóng đá Đông Âu.
3 trong 4 đội bóng Đông Âu xuất quân đêm qua đều phải chịu thất bại. Đại diện Đông Âu gây thất vọng nhất là Hungary. Đội bóng từng 2 lần giành ngôi á quân World Cup các năm 1938 và 1954 đã gây thất vọng não nề khi để thua Hà Lan ngay trên sân nhà với tỉ số 0-4.
Khá hơn Hungary, nhưng CH Séc cũng không thể tránh khỏi thất bại trước Tây Ban Nha. Còn Slovenia cũng chẳng khá hơn CH Séc khi hứng chịu trận thua với tỉ số 0-1 ngay trên sân nhà.
Serbia là đội bóng Đông Âu duy nhất giành được thắng lợi ở lượt trận đêm qua. 2 bàn thắng của Marko Pantelic và cựu cầu thủ M.U, Zoran Tosic đã giúp Serbia hoàn thành cuộc lội ngược dòng thành công (2-1) trước Bắc Ailen. Với 3 điểm giành được đêm qua, Serbia đã tạm thời leo lên đứng thứ 3 ở bảng C, xếp sau Slovenia và Italia.
Kết quả loạt trận VL Euro 2012 đêm qua
Tây Ban Nha | 2-1 | CH Séc | ||
Luxembourg | 0-2 | Pháp | ||
Slovenia | 0-1 | Ý | ||
Hungary | 0-4 | Hà Lan | ||
Serbia | 2-1 | Bắc Ailen | ||
Áo | 0-2 | Bỉ |
Theo bongdaso
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!