Home » Thể thao » Torres biết ơn ông chủ của Chelsea
Fernando Torres hứa đền đáp tỷ phú Roman Abramovich vì kịp thời giải cứu anh khỏi Liverpool. Tối nay Chelsea làm khách trên sân của Fulham trong trận đấu muộn vòng 27 giải Ngoại hạng Anh.
Vòng 27 Ngoại hạng Anh

Nửa đầu mùa giải hiện nay rất nặng nề đối với Torres, bởi mọi chuyện ở Liverpool lúc đó hết sức lộn xộn. Đội bóng thi đấu bết bát, trong khi cá nhân anh không đạt phong độ tốt. Đã có lúc đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đối diện với nguy cơ phải xuống hạng.

Đang sống trong tâm trạng nặng nề như vậy, Torres bất ngờ được Chelsea chiêu mộ và anh xem đó như một cơ hội hồi sinh.

“Là một tiền đạo, tôi được đòi hỏi phải ghi bàn và tôi sẽ đền đáp bằng những bàn thắng”, Torres tâm sự. “Cho đến giờ tôi vẫn chưa được gặp Abramovich, nhưng tôi biết mình phải trả ơn ông ấy vì đã sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để chiêu mộ tôi”.

“Khi mùa giải bắt đầu tôi hy vọng được thi đấu thật nhiều để quên đi những chấn thương. Nhưng Liverpool đã khởi đầu không tốt. Lúc đó tôi cảm giác như không có chút ánh sáng nào phía cuối đường hầm. Bất ngờ một cánh cửa không tưởng đã mở ra. Tôi được đưa đến Chelsea, và có cơ hội để chiến đấu cho những điều mình mơ ước”.

Torres.

Khoảng một tuần sau khi chuyển đến nơi mới, Torres đã có trận ra mắt – gặp lại đội bóng cũ Liverpool. Tuy nhiên đó là một màn trình diễn kém ấn tượng, và đội bóng mới của anh đã phải chịu thất bại 0-1. Tối nay Torres nhiều khả năng lại sẽ được đá chính và được kỳ vọng sẽ thể hiện được đúng khả năng chơi bóng của mình.

Chelsea hiện tại thua kém MU 13 điểm. Thất bại tối nay có lẽ sẽ khép lại giấc mơ bảo vệ chức vô địch của họ.

Fulham đang có phong độ tốt. Họ không thua trận nào trên sân nhà kể từ năm mới 2011 và giành 11 điểm trong 18 điểm tối đa gần đây. Tuy nhiên trong quá khứ, Chelsea mới chỉ một lần chịu thua đối thủ cùng thành London này trong trong 28 trận ở mọi đấu trường gần đây.

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc