[Tindachieu] Bạn có thể nghĩ đây là chuyện bịa đặt nhưng nó thật sự hiện hữu. Thể hiện trong các bức ảnh chính là dòng sông Caristales (CAÑO CRISTALES), có vị trí gần với thị trấn La Macarena ở Columbia, Nam Mỹ.
Dòng sông này, nổi tiếng trên khắp thế giới bởi vẻ ngoài đầy sắc màu của mình, mà mọi người thường hay gọi nó với những biệt danh như: “Dòng sông dẫn đến thiên đàng,” “Dòng sông tuyệt đẹp nhất trên thế giới” và “Dòng sông 5 màu”
Vào mùa mưa ở Columbia, dòng sông chảy nhanh và mạnh, không những làm cho không thể nhìn rõ dưới đáy của mặt sông mà còn cuốn trôi đi tất cả các loại rong tảo vẫn xem nó như một mái ấm và ánh nắng mặt trời mà chúng cần đến. Còn mùa khô đến thì lại không đủ nước để làm toát lên sức sống mãnh liệt của dòng sông. Nhưng vào một khoảng ngắn giữa hai mùa, khi mực nước vừa đủ, đủ loại đủ dạng rong tảo nở rộ và trình diễn muôn màu muôn sắc. Các đốm vàng lợt, xanh nước biển, xanh lá cây, đen và đỏ – và hàng ngàn khoảng tối ở giữa – phủ đầy lớp lớp trên sông.
Đoạn sông xuất hiện sự nở rộ đầy sắc màu này thì khá tách biệt và không thể vào bằng đường bộ. Các du khách mạo hiểm bây giờ có thể bay đến La Macarena rồi đi bộ tiếp đến khu vực dòng sông như một phần của chuyến tham quan của mình. Khu vực này đã được phong kín hoàn toàn trong vài năm bởi các hoạt động du kích cùng với các mối quan tâm về tác động của giao thông du lịch không được kiểm soát. Tuy vậy, khu vực này đã được mở cửa trở lại để đón du khách vào năm 2009.
Cho đến nay, hàng ngàn người đã đến tham quan Caristales, trong đó bao gồm khoảng hàng trăm du khách nước ngoài.
Các chuyến tham quan sẽ theo bốn lộ trình được cho phép và đánh dấu rõ ràng và một nơi trong đó thì không được phép ở lại quá lâu để tá túc qua đêm hoặc nấu nướng, bởi chính điều này đã làm tiêu huỷ vùng đất trước kia.
Hoàng-Trân
Theo funzug
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!