Malaysia bất ngờ giành chiến thắng tới 3-0 ở trận chung kết lượt đi tại Kuala Lumpur, nhờ hiệp hai tưng bừng. Indonesia có lợi thế khán giả nhà ở lượt về nhưng xem ra khó đảo ngược tình thế.
![]() |
Malaysia (phải) càng thi đấu càng tỏ ra hiệu quả. Ảnh: AFP. |
Indonesia của HLV Riedl được xem là cỗ máy tấn công của AFF Cup 2010. Trên đường tới chung kết, các học trò của HLV A.Riedl toàn thắng vòng bảng, hai trận bán kết và đã ghi tới 15 bàn thắng và chỉ để thủng lưới hai lần. Ở thái cực ngược lại, Malaysia là thành công nhờ lối chơi phòng ngự – phản công.
Đúng như phong cách của HLV Rajagobal, dù chơi trên sân nhà nhưng Malaysia vẫn vào cuộc rất thận trọng. Cũng giống như trận thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi, Malaysia không mạo hiểm dâng cao, sẵn sàng đua sức, chơi quyết liệt ở giữa sân chờ phản ứng của đối thủ. HLV A.Riedl tỏ ra khá cao tay khi không cho Indonesia nhập cuộc tưng bừng như thường thấy. Thay vào đó, đội bóng xứ Vạn đảo chủ động chơi chắc ở giữa sân hòng tạo thế trận an toàn. Không rơi vào bẫy phản công của đối phương, trong hiệp một, Indonesia thậm chí còn biết cách giảm bớt sức ép từ hàng vạn CĐV chủ nhà. Đội bóng của A.Riedl đã hai lần yêu cầu trọng tài cho ngừng trận đấu, buộc BTC sân Bukit Jalil phải dẹp các CĐV chiếu tia la de vào các cầu thủ đội khách. 45 phút đầu tiên diễn ra khá quyết liệt nhưng cả Indonesia và Malaysia đều không tạo ra sự khác biệt.
Sức tấn công của Malaysia trong hiệp một không lớn. Có lẽ vì thế mà HLV A.Riedl tự tin cho Indonesia chơi cởi mở hơn. Có đầy đủ các ngôi sao tấn công như tiền đạo gốc ngoại Gonzales, Oktovianus, Utina… Indonesia có được thế trận lấn lướt hơn. Vẫn quen với những pha tấn công biên quan thuộc nhưng các chân sút Indonesia không một lần phá thủng hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của chủ nhà. Ưu thế cầm bóng của Indonesia chỉ giúp họ có được vài cú sút xa không mấy nguy hiểm về phía khung thành chủ nhà.
Không phá được hệ thống phòng ngự của đối phương, cỗ máy tấn công của A.Riedl dần mất đi khí thế và sau khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp hai, Indonesia dần mất thế chủ động. Trong khi hàng tấn công bất lực, hàng thủ của Indonesia lại mắc lỗi. Phút 61, từ pha phản công nhanh, tiền vệ Tahala của chủ nhà dễ dàng đi bóng xuống sát biên ngang mà không gặp phải sự truy cản quyết liệt nào. Pha chuyền sệt sau đó của Tahala đã tạo điều kiện cho Safee Sali đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Malaysia. Vài phút sau đó, hàng thủ Indonesia lại lóng ngóng suýt đá phản lưới nhà sau đường chuyền từ hậu vệ Safiq của chủ nhà.
Bất ngờ bị thủng lưới, Indonesia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Có vẻ như bàn thua đã khiến hàng loạt vị trí của A.Riedl mất cân bằng. Indonesia liên tục để mất bóng và rơi vào bẫy phản công của chủ nhà. Phút 68, lại là Tahala với đường chuyền từ sát biên phải tạo điều kiện cho Samsudin băng lên đón bóng nhân đôi cách biệt cho Malaysia. Bốn phút sau, tới lượt Samsudin dọn cỗ để Safee Sali lẻn vào giữa hai trung vệ Indonesia đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.
Không còn gì để mất, Indonesia dốc toàn lực tấn công. Nhưng cũng giống như những phút trước đó, hàng tấn công của A.Riedl tiếp tục lạc nhịp, không tạo ra dấu dấn đáng kể nào. Thế nên dù được đá bù giờ tới 10 phút nhưng thầy trò A.Riedl không thể ghi được bàn thắng danh dự tại Bukit Jalil.
Khoa Nguyễn
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!