Ông Avramovic cho rằng tuyển Singapore không đáng thua Việt Nam tối thứ tư để rồi phải sớm dừng cuộc chơi ở AFF Cup 2010, đồng thời phàn nàn về tiếng còi của trọng tài ở cuối trận.
Singapore chỉ cần hòa để đi tiếp, trong khi đội chủ nhà bảng B và là ĐKVĐ Việt Nam phải thắng mới có thể tự quyết định số phận. Tuy nhiên Singapore để thủng lưới bàn duy nhất ngay từ hiệp một và không thể tìm được bàn gỡ dù chơi hơn người từ phút 63 (Trọng Hoàng nhận hai thẻ vàng).
“Đây là một thất bại gây tiếc nuối và không đáng chút nào với Singapore”, Avaramovic nhận xét. “Các cầu thủ của tôi không chỉ chơi đủ tốt để giành một kết quả hòa, mà thậm chí còn xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã gây sức ép rất tốt khi Việt Nam chỉ còn 10 người, nhưng lại thiếu một chút chính xác lẫn may mắn để có thể ghi bàn gỡ hòa”.
Đây là lần chạm trán thứ sáu giữa hai đội dưới thời HLV Calisto và Avramovic. Việt Nam và Singapore vì thế đã hiểu quá rõ về những điểm mạnh yếu của nhau. Điều đó được lý giải qua thế trận tương đối cân bằng – mỗi đội làm chủ một hiệp – và sự khác biệt thắng thua chỉ đến từ tỷ số sít sao 1-0.
“Bàn thua duy nhất đến từ một khoảnh khắc hiếm hoi hàng thủ Singapore mắc sai lầm. Đây là lỗi thuộc về chúng tôi. Nhưng nếu Singapore tận dụng tốt hơn các cơ hội mà chúng tôi có được, kết quả trận đấu và cục diện bảng B có lẽ sẽ rất khác. Có những cơ hội mà chúng tôi cứ nghĩ bàn thắng sẽ đến rõ mồn một, nhưng các học trò của tôi đã không tận dụng thành công”, HLV tuyển Singapore nói thêm.
Một điều nữa khiến Avramovic không hài lòng về trận đấu tối thứ tư là công tác trọng tài: “Giữa chúng tôi và trọng tài có sự khác biệt quan điểm trong số một tình huống ông ấy cắt còi. Ở hiệp một, thủ môn Singapore bị phạt một thẻ vàng khi đang chuẩn bị phát bóng lên. Sang hiệp hai, thủ môn và nhiều cầu thủ khác của Việt Nam đã cố tính câu giờ nằm sân, nhưng trọng tài lại không dành cho họ thẻ phạt tương tự. Tất nhiên, đây là một phần của bóng đá và tôi không muốn quy kết việc này cho ai cả, nhưng sẽ tốt hơn nếu các trọng tài công minh”.
Nhà cầm quân người Serbia sau đó chúc Việt Nam may mắn trên chặng đường còn lại của giải: “Đội bóng của Calisto đã chơi rất cố gắng suốt hành trình vòng bảng và đạt được mục tiêu mà họ đề ra. Tất nhiên vẫn còn những trận đấu khó khăn, đầy thách thức phía trước. Nhưng tôi muốn chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với tuyển Việt Nam”.
Phương Minh
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!