Người Sài Gòn bình thản đón triều cường … huyện Nhà Bè (TP HCM) bị nhấn chìm, dù vậy nhiều người vẫn vui vẻ sống trong cảnh ngập.
Chiều 14/12, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở quận 7, huyện Nhà Bè (TP HCM) bị nhấn chìm, dù vậy nhiều người vẫn vui vẻ sống trong cảnh ngập.
Khoảng 16h, triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường ở huyện Nhà Bè và quận 7 bị ngập. Trong đó, ngập nặng nhất là đường Lê Văn Lương, đoạn chạy qua xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Nước triều dâng cũng là lúc những đứa trẻ tại đây đổ ra đường đùa nghịch.
Mặc nước triều tràn lên vỉa hè, chị Lê Thị Mỹ Hạnh, ở tại ngã tư đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức bình thản cúng “cô hồn” ngày 16 Âm lịch. “Vừa cúng, tôi vừa cầu khấn đường sá sẽ sớm được sửa chữa, bớt ngập chứ thuê nhà ở đây đã nhiều năm rồi, mỗi lần triều cường lên khổ lắm”, chị Hạnh chia sẻ.
Bán bánh mì ở ngã tư đường Lê Văn Lương đã 4 năm, anh Nguyễn Hoàng Tâm cho biết đã quen với cảnh ngập triều cường hàng tháng. “Sống với ngập đường miết, có lúc tôi cũng muốn chuyển trọ đi nơi khác nhưng tuyến đường này làm ăn rất thuận lợi. Mỗi tháng nếu chịu khó đẩy xe dạo cũng kiếm được 4-5 triệu đồng, tất nhiên còn hên xui nữa”, anh Tâm nói.
Trong lúc chờ sửa xe chết máy, anh Đạt, công nhân xây dựng đứng lại để chụp vài bức ảnh “tự sướng” với con đường ngập.
Vợ chồng anh Hậu đẩy xe về nhà trên đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Anh cho biết đã quá quen thuộc với triều cường. “Mỗi tháng, đường hai ba lần ngập vì triều cường. Chỉ mong đường sá sớm được sửa chữa để bà con bớt khổ”, anh Hậu nói.
Gần một tháng nay, ngày nào anh Lâm (ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) cũng chạy xe ba gác gần 2 km đưa đón con đi học. “Nhà tui sống ở đây quen với ngập rồi. Cũng may nhà có ba gác nên ngày nào cũng đưa bọn nhỏ đi học”, anh Lâm chia sẻ.
Không chỉ bình thản đón triều cường, người đi đường còn sẵn sàng tương trợ cho nhau khi xe ai đó chết máy.
Nhà ông Quốc Dũng trên đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức không nâng được nền nên cứ khi mưa xuống, triều cường lên, cả gia đình lại sống chung với cảnh ngập.
Theo Trung tâm chống ngập TP HCM, ngày 14/12, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đỉnh triều đạt 1,59 m; ngày 15/12 tăng lên 1,6 m.
Dự báo sẽ có 9 tuyến đường bị ngập (chưa kể các tuyến đường do quận huyện quản lý). Trong đó, 2 đường ngập nặng là Lương Định Của (quận 2) và Huỳnh Tấn Phát (quận 7); 7 tuyến đường ngập nhẹ là Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26.
Thành Nguyễn – Quỳnh Trần ( Theo Vnexpress)
Các bài viết liên quan:








Ý kiến bạn đọc
Bài cùng chuyên mục
- Nghị định 168: ‘Tài tình’ đến thế là cùng
- Chống tham nhũng sẽ ra sao sau khi mất người “đốt lò” Nguyễn Phú Trọng?
- Bắt tạm giam cựu Phó vụ trưởng Bộ Công thương vì nhận hối lộ
- Berlin cảnh cáo Hà Nội về ý định bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trên đất Đức
- Thừa Thiên Huế: Cháy rừng thông hơn 40 năm tuổi
- UNICEF Viet Nam khảo sát ‘Bạn nghĩ gì về vắc xin?’, cư dân mạng rầm rộ kể tội
- Cần thơ ghi nhận số người mắc Covid-19 đã đến hàng nghìn
- Hà Nội: Thêm 12 ca mắc mới; phát hiện 19 F0 về từ miền Nam dù đã tiêm 2 mũi vaccine
- Sài Gòn mở lại chợ, tiểu thương vẫn than trời
Bài mới đăng
- Từ vị Vua chinh chiến tàn bạo đến người phục hưng Phật Pháp (Phần 1)
- Sejong: Vị Vua được tôn kính nhất trong lịch sử Hàn Quốc
- Lịch sử hồ Gươm
- Tây Tạng hùng mạnh nhờ kính ngưỡng Phật Pháp, đánh chiếm cả Kinh thành Trường An
- Nghị định 168: ‘Tài tình’ đến thế là cùng
- Văn hóa cổ truyền là linh hồn của người Việt
- Từ anh học trò mất mẹ đến danh y chữa bệnh không nhận tiền
- Ghi chép lịch sử về người sống thọ nhất trên 400 tuổi
- “Lò tiến sĩ” Kim Đôi cùng hàng loạt kỷ lục khoa bảng
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!