“Nếu Diego Milito không phải là một trong 23 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2010, vậy thì bóng đá đã chết”. Cây bút nổi tiếng Carlo Garganese của Goal.com đã giật cái tittle đầy tính chiến đấu như thế cho bài phân tích của mình để bày tỏ sự ngạc nhiên và bất bình trước sự kiện tiền đạo người Argentina không có tên trong danh sách rút gọn QBV 2010 mà FIFA vừa công bố…
Đóa trà mi nở muộn
Diego Milito khởi nghiệp tại Racing Club. Chức VĐ VĐQG Argentina năm 2001 là chiến tích duy nhất mà tiền đạo này giành được sau 5 mùa giải khoác áo đội bóng quê hương.
Với tổng cộng 9 lần lập công trong 38 trận ra sân, Diego Milito đã không có đóng góp thực sự nổi bật cho Racing trong việc giúp đội bóng này đoạt Apertura 2001. Tên tuổi của tiền đạo sinh ra tại thành phố Bernal, Argentina này không được biết đến nhiều cho đến khi anh chuyển sang châu Âu thi đấu.
Genoa là điểm dừng chân đầu tiên của Diego Milito. Chân sút người Argentina đã thực sự gây ấn tượng tại Serie A. Tuy nhiên sự xuất sắc của Milito (với tổng cộng 21 pha lập công tại Serie A) đã không cứu Rossoblu tránh khỏi việc bị giáng xuống tận Serie C1 (hạng Tư Italia) ở mùa giải 2004/05 vì dính líu đến scandal dàn xếp tỉ số.
Rời Genoa, Diego Milito đã nghe theo tiếng gọi của người em trai, trung vệ Gabriel chuyển đến đầu quân cho Real Zaragoza. Tại TBN, Diego một lần nữa lại chứng tỏ được tài năng của mình. Thế nhưng một lần nữa số phận lại như muốn trêu ngươi cựu tiền đạo Racing khi Zaragoza thất bại trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải 2007/08.
Cực chẳng đã, Diego Milito lần thứ 2 trở lại Genoa. Phong độ chói sáng ở mùa giải 2008/09 cùng Rossoblu đã trở thành bệ phóng đưa ngôi sao người Argentina đến với Inter Milan. Tại Inter, dưới sự dìu dắt của Mourinho, ở tuổi 31 Diego Milito mới giành được mọi danh hiệu (ở cấp CLB) mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải thèm muốn. Tiền đạo người Argentina đã đóng vai trò chủ lực trong việc giúp Nerazzurri giành cú ăn ba vĩ đại: VĐ Serie A, Coppa Italia và Champions League.
Trong màu áo ĐTQG, Diego Milito cũng đã phải trải qua một cuộc đấu tranh khắc nghiệt để khẳng định mình. Ở WC 2006, tiền đạo của Inter từng bị HLV Pekerman loại khỏi danh sách đến Đức. Tại WC 2010, HLV Maradona đã không thừa nhận tài năng của Diego Milito và chỉ điền tên ngôi sao này vào thành phần đến Nam Phi, sau rất nhiều sức ép từ dư luận. Cách đây 2 ngày, ngôi sao 31 tuổi này đã bị FIFA, cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất thế giới phủ nhận tài năng, rũ sạch những đóng góp của anh cho bóng đá thế giới trong năm 2010…
Ai xứng đáng hơn Diego Milito?
Chủ tịch Massimo Moratti của Inter thổ lộ rằng ông đã sốc khi hay tin Diego Milito không có tên trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ đề cử QBV 2010. Các Interista trên khắp thế giới đều phẫn nộ trước quyết định của FIFA, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và cảm thông thông đối với Diego Milito.
Hoàn toàn có thể lý giải cảm giác của Moratti và sự phẫn nộ của các Interista. Bởi Diego Milito là người hùng, là cầu thủ của Inter. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng ngay cả những CĐV trung lập, những người không thích hoặc thậm chí ghét Inter và Diego Milito cũng phải ngỡ ngàng trước việc tiền đạo người Argentina không có tên trong danh sách 23 cầu thủ rút gọn đề cử QBV.
Chẳng ai ngạc nhiên khi Kaka, Torres, và thậm chí là Rooney… 3 trong số những ngôi sao lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại “biến mất tăm” trong danh sách QBV mà FIFA vừa công bố. Nhưng sự vắng mặt của Diego Milito quả là một sự ngạc nhiên lớn. Bởi trong năm 2010, rất ít cầu thủ đã làm được như cỗ máy săn bàn của Inter.
Không thể so sánh Diego Milito với Casillas, Maicon, Puyol hay Xavi bởi họ không thi đấu ở cùng vị trí. Nhưng ở vị trí tiền đạo, trong danh sách đề cử QBV 2010, hiếm ai làm được như Diego Milito đã làm trong năm qua.
Về thành tích tại WC 2010, Diego Milito hoàn toàn lép vế so với những David Villa, Diego Forlan, Miroslav Klose, Samuel Eto’o, Lionel Messi, Cris Ronaldo, thậm chí là Asamoah Gyan (tiền đạo người Ghana đã có 3 pha lập công tại Nam Phi 2010, trong đó có 2 bàn thắng trên chấm penalty). Đó là một phần vì ngôi sao người Argentina không được HLV Maradona trọng dụng.
Đó là tại World Cup, còn ở cấp CLB, không một tiền đạo nào trong số các chân sút nói trên có thể sánh được với Diego Milito. Tiền đạo người Argentina đã bùng nổ với 30 lần lập công trên mọi mặt trận. Diego thực sự là cầu thủ lớn ở mùa giải năm ngoái. Chính anh đã ghi những bàn thắng quyết định giúp Inter giành cú ăn ba vĩ đại. Đó là bàn thắng duy nhất ở trận CK Coppa Italia với AS Roma, là bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Siena giúp Inter đoạt Scudetto ở vòng đấu cuối cùng, đặc biệt là cú đúp vào lưới Bayern Munich ở trận CK Champions League.
Diego Milito đã giành 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất châu Âu năm 2010. Đó là danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất và cầu thủ xuất sắc nhất Champions League. Thế nhưng thật trớ trêu khi Diego Milito lại không có tên trong danh sách rút gọn cho QBV 2010. Nên nhớ Kaka, Ronaldo, Messi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007, 2008 và 2009 là nhờ phong độ ấn tượng của họ tại cấp CLB, đặc biệt ở Champions League.
Lịch sử cho thấy rằng những năm không diễn ra World Cup, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (hiện là QBV) luôn được trao cho cá nhân nổi bật nhất châu Âu và Champions League. Còn những năm diễn ra World Cup, danh hiệu này thường được trao cho ngôi sao tỏa sáng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu chiểu theo tiêu chí này, và lịch sử một lần nữa lên tiếng, Diego Milito (giả định chân sút của Inter có tên trong danh sách rút gọn) sẽ không xứng đáng nhận được danh hiệu QBV năm nay. Thế nhưng việc FIFA gạch tên ngôi sao của Inter khỏi danh sách rút gọn, quả thực đúng như Carlo Garganese đã viết “vậy thì bóng đá đã chết”…
Theo bongdaso
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!