Home » Thể thao » Vượt qua “sóng gió”, ông Blatter sắp tái đắc cử
Ngày 1/6, cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA sẽ diễn ra tại Zurich, Thụy Sỹ. Dù đau đầu với hàng loạt cáo buộc không minh bạch của FIFA, ông Blatter vẫn gần như chắc chắn đảm trách thêm một nhiệm kỳ 4 năm.


Cú đòn hiểm trước giờ G

Trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch FIFA, LĐBĐ Anh (FA) tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên FIFA khi tuyên bố cuộc bầu cử nên hoãn lại sau hàng loạt bế bối và cáo buộc gian lận.

Theo chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) David Bernstein, có hai lý do khiến cho cuộc bầu cử mất hết ý nghĩa của nó.

Thứ nhất, một loạt quan chức cấp cao nhất của FIFA như phó chủ tịch FIFA Jack Warner và chủ tịch LĐBĐ châu Á Bin Hammam bị đình chỉ vì bị nghi ngờ hối lộ LĐBĐ Caribe để đổi lấy phiếu bầu trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế chủ tịch FIFA. Thậm chí ông Blatter cũng bị kéo vào vòng nghi ngờ khi 2 nhân vật kể trên cáo buộc vị chủ tịch này từng tặng LĐBĐ khu vực CONCACAF số tiền lên tới 1 triệu USD mà không rõ mục đích là gì.

Việc cả 2 ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch chưa chứng thực được sự minh bạch của mình sẽ khiến LĐBĐ các nước thành viên không thể lựa chọn được người xứng đáng hơn.

Thứ hai, sau những chuyện mập mờ liên quan tới việc bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup, tính trung thực của FIFA đang bị nghi ngờ. “Tôi kêu gọi các liên đoàn thành viên ủng hộ đề xuất của LĐBĐ Anh đề nghị FIFA nên đi theo lộ trình sau”, ông Bernstein nói.

Phía Anh hiện cho rằng, FIFA cần hoãn bầu cử và tạo sự tín nhiệm cho sự kiện trọng đại này. Bất cứ ứng cử viên thay thế nào cũng có cơ hội trở thành chủ tịch FIFA nếu thực sự đáp ứng được các yêu cầu. FA cũng cho rằng, FIFA nên lập ra một cơ quan độc lập giúp cải tổ bộ máy hiện nay.

Hưởng ứng lời kêu gọi của FA, LĐBĐ Scotland cũng gợi ý cuộc bầu cử này nên rời lại vài tháng để giải quyết tất cả các vấn đề tồn đọng và đang gây bức xúc cho các thành viên cũng như người hâm mộ bóng đá.

Từ những “đe dọa” của phó chủ tịch Jack Warner đối với chủ tịch Blatter, có thể nhận thấy FIFA đang lâm vào một “cuộc nội chiến”. Phe bị cáo buộc gian lận quyết không để phần thắng cuộc bầu cử dễ dàng rơi vào tay của ông Blatter.

Diễn biến bất ngờ

Tưởng chừng như sẽ có hàng loạt chuyện “thâm cung bí sử” của FIFA sẽ được phơi bày, thế nhưng không rõ vì sao phó chủ tịch Jack Warner đột ngột thay đổi ý định. Thay vì tiếp tục chĩa mũi công kích, ông Warner lại kêu gọi LĐBĐ khu vực CONCACAF ủng hộ vị chủ tịch đương nhiệm. Tương tự như vậy, ông Bin Hammam cũng yêu cầu LĐBĐ châu Á không tẩy chay cuộc bầu cử

Một khi không phải chịu bất cứ lời cáo buộc này, ông Blatter hoàn toàn đủ tư cách để ra ứng cử chức chủ tịch. Bên cạnh đó, do đối thủ duy nhất Bin Hammam đã tự rút lui khỏi cuộc đua để ra điều trần trước Ủy ban đạo đức FIFA, nên có thể khẳng định ông Blatter sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư của mình.

Phát biểu trong buổi khai mạc đại hội thường niên của FIFA, chủ tịch Blatter tin rằng, FIFA đang đối mặt với những nguy hiểm nhưng tổ chức này biết cách để vượt qua.

Đây được coi là cú thoát hiểm ngoạn mục của người đứng đầu FIFA. Sau cuộc bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022, LĐBĐ Anh tỏ ra rất tức giận khi bị loại ở phút chút. FA cho rằng có sự mờ ám trong những quyết định của tổ chức này.

FA liên tục “quấy” FIFA bằng những lời cáo buộc hoặc mượn lời báo chí để hạ uy tín của ông Blatter. Thế nhưng cuối cùng nhờ tài xoay chuyển của mình, “nạn nhân” không phải Blatter mà lại là “tướng phó” Jack Warner và Bin Hammam phải ra điều trần trước ủy ban đạo đức. Còn ông Blatter đàng hoàng “một mình, một ngựa” về đích!

theo VnMedia


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc