Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama đã tới khu vực Số Không ở thành phố New York để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố vào ngày 11/9/2011 sau khi Osama Bin Laden bị hạ sát.
Tổng thống Barrack Obama bày tỏ lòng tri ân cảnh sát và các cơ quan cứu trợ khẩn cấp thành phố New York. (AFP: Mario Tama)
Cuộc viếng thăm âm thầm
Các biện pháp an ninh đã được áp dụng nghiêm ngặt trên các đường phố New York sau khi lực lượng biệt kích Hoa Kỳ hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden hôm 1/5 vừa qua.
Thay vì một lễ mừng thắng lợi của Tổng thống Obama thì ông lại âm thầm viếng thăm và đặt vòng hoa tại khu vực ‘Số Không’ (Ground Zero), nơi trước đây từng là Trung tâm Thương mại Thế giới. Một không khí đau buồn đã bao trùm buổi lễ tưởng niệm, sau đó ông gặp riêng thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ khủng bố vào ngày 11/9/2001.
Các nhân viên cứu hỏa cũng như người dân tại khu vực cho biết họ có ấn tượng mạnh khi tiếp xúc với ông Obama bởi sự giản dị và chân thành của ông.
Trước đó ông Obama đã mời vị tiền nhiệm, ông George W. Bush, cùng tham dự buổi lễ. Tuy nhiên ông Bush từ chối với lý do ông muốn sống một cách riêng tư kể từ ngày không còn đảm nhiệm chức vụ tổng thống kể từ năm 2009.
Vào ngày hôm nay6/5, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ riêng các thành viên nhóm biệt kích từng thực hiện vụ tấn công vào tòa nhà nơi Bin Laden cư ngụ để biểu dương họ.
Sau đó ông Obama sẽ tới Fort Campbell, tiểu bang Kentucky, để gặp gỡ các đơn vị quân sự Mỹ vừa từ Afghanistan trở về.
Phản ứng của chính phủ Pakistan
Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã bác bỏ ý kiến cho rằng Pakistan đã tìm cách che giấu chỗ ở của Osama Bin Laden tại Abbottabad cũng như những lời chỉ trích, đặc biệt từ Hoa Kỳ, ám chỉ rằng các cơ quan tình báo Pakistan không đáng tin cậy.
Nhà lãnh đạo Pakistan cho rằng không chỉ Pakistan mà cả các quốc gia khác cũng đã thất bại trong việc truy tìm dấu vết Bin Laden. Tuy nhiên, quân đội Pakistan cũng tuyên bố sẽ thực hiện cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân việc ngành tình báo đã không thể tìm ra tung tích kẻ bị truy lùng gắt gao nhất thế giới Bin Laden.
Bên cạnh đó, Pakistan cho rằng sự thiếu tôn trọng chủ quyền Pakistan của Hoa Kỳ được thể hiện qua việc Hoa Kì đã không kêu gọi nước này hợp tác trong việc tấn công vào tòa nhà nơi Bin Laden cư ngụ.
Ngoại trưởng Pakistan Salman Bashir tuyên bố, từ năm 2009, Pakistanđã thông báo cho Hoa Kỳ biết về địa điểm đáng nghi ngờ là chỗ ở của Bin Laden. Ngoài ra ông Bashir cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ không được tái diễn hành động như cuộc đột kích vừa qua bởi bất kỳ nước nào thực hiện cuộc tấn công trên lãnh thổ Pakistan sẽ phải đương đầu với quân đội nước này.
Tướng Ashfaq Kayani, Tham mưu trưởng quân đội Pakistan lại muốn Hoa Kỳ giảm bớt lực lượng quân đội đóng tại nước này. Hiện vẫn chưa có những số liệu cụ thể về số lượng lính Mỹ có mặt ở Pakistan nhưng Tướng Kayani cho hay ông muốn Hoa Kỳ duy trì nó “ở mức tối thiểu”.
Lời tuyên bố của Tướng Kayani là bước đầu tiên cho thấy Pakistan đang rất bất mãn với đồng minh của mình. Cũng giống như tuyên bố của Ngoại trưởng Pakistan, Tướng Kayani cho biết thêm nếu Mỹ thực hiện một hành động vi phạm chủ quyền tương tự nào thì chắc chắn nước này sẽ xem xét lại “mức độ hợp tác quân sự và tình báo với Mỹ”.
Jamaat-e-Islami, đảng Hồi giáo lớn nhất và có thế lực nhất tại Pakistan và Đảng đối lập, Liên đoàn Hồi giáo Pakistan đều có chung quan điểm với chính phủ nước này và Jamaat-e-Islami đã kêu gọi biểu tình để phản đối điều họ gọi là “sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ một cách nghiêm trọng”. Đảng này cũng đề nghị chính phủ ngưng trợ giúp Hoa Kỳ trong việc chống lại các phần tử vũ trang.
Chính phủ Pakistan hiện đang phải ứng phó với nguy cơ xảy ra biểu tình trong ngày hôm nay 6/5.
Theo bayvut
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!