Alex Polywka – cậu học trò 16 tuổi bị u não ác tính – đã làm nên kỳ tích khi đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở GCSE vừa qua ở Anh.
Cậu học trò bị u não vui mừng đón nhận thành tích thi xuất sắc của mình – Ảnh: Telegraph
Bị u não với phần não tưởng chừng không còn hoạt động được nữa, lại vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cấp cứu và hóa trị liệu chuyên sâu, nhưng Alex Polywka khiến các giáo viên lẫn bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi đạt được 5 điểm A* ở các môn toán, tiếng Anh, sinh học, vật lý, hóa học, 2 điểm A cho ngữ văn Anh và âm nhạc.
Để đạt được kết quả này, Alex phải làm bài thi ngay trên giường bệnh của bệnh viện và chịu sự cách ly do mức độ nghiêm trọng của khối u.
Alex bắt đầu khóa học level A tại Trường Magdalen của Oxford vào tháng 11-2009. Đến tháng 2-2010, Alex có triệu chứng đau đầu, mỏi mắt. Sau hàng loạt các bài kiểm tra não, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn trong não Alex. Ngay lập tức cậu bé được mổ khẩn cấp để giữ tính mạng.
Trong sáu tháng qua, Alex phải trải qua những đợt hóa trị và xạ trị vô cùng đau đớn tại Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford, trong khi các bạn cùng trang lứa đang cật lực ôn thi. Tuy vậy, Alex vẫn không bỏ cuộc. Cậu học ngay cả khi cơn bệnh đang hoành hành để có thể theo kịp bài vở trên lớp.
Các giáo viên gửi bài học cho cậu qua email. Ngoài ra, Alex còn được học với một gia sư riêng.
Alex và mẹ – Ảnh: Channelstv
Biết được kết quả thi, Alex xúc động: “Kết quả này là một động lực lớn và tôi rất hạnh phúc. Tôi đang mong được trở lại lớp để bắt đầu học chương trình A levels của mình. Kỳ thi GCSE không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi trong sáu tháng qua nhưng việc học thật sự là một cách chữa bệnh kỳ diệu. Gia đình và nhà trường động viên tôi rất nhiều. Họ khuyên tôi không nên lo lắng về điểm số. Vì vậy, tôi không có áp lực nào hết”.
Mẹ của Alex cho biết: “Mặc dù không biết được tương lai ra sao nhưng thằng bé luôn lạc quan mình sẽ cố gắng làm bất cứ gì có thể”.
Tim Hands – thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi Alex đang theo học – cho biết: “Đó là một thành tích phi thường. Alex đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho các em học sinh”.
Alex còn rất đam mê âm nhạc. Cậu vốn là một tay ghita bass của ban nhạc jazz The Quaking Ducks tại địa phương. Ban nhạc của cậu từng chơi trong lễ hội nhạc jazz Oxford.
Theo tuoitreonlie, timnhanh.com
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!