MC Thảo Vân đã chính thức thừa nhận chị và diễn viên hài Công Lý “đường ai nấy đi” từ hơn 1 năm nay
Thảo Vân và Công Lý ngày còn bên nhau.
Tuy nhiên, trái với sự né tránh của Công Lý, MC Thảo Vân lại khẳng định thông tin họ chia tay nhau từ hơn một năm nay là có thật.
Chị cho biết: “Chuyện xảy ra giữa chúng tôi cũng lâu rồi và tôi cũng đã lấy lại được cân bằng cho mình nên không muốn nhắc lại nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi chia tay, việc này mới được nói công khai trên mặt báo. Từ hôm đó đến giờ, tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại hỏi về chuyện này khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi hiểu là báo chí luôn quan tâm đến nghệ sĩ và là người của công chúng thì không thể tránh được việc bị mổ xẻ chuyện riêng, nhưng đợi thời gian qua đi, một lúc nào đó, tôi sẽ nói về chuyện này một cách thẳng thắn và rõ ràng”.
Khi được hỏi, nguyên nhân tan vỡ của gia đình chị có phải xuất phát từ người thứ ba không? MC Thảo Vân phủ nhận: “Không phải do người thứ ba. Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và nó liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể và cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được”.
Ngay khi thông tin về bài báo “Công Lý từ chối nói về chuyện chia tay Thảo Vân”, một người bạn của anh cho biết, Công Lý đang rất đau đầu về chuyện này bởi từ trước đến nay, “cô Đẩu” (vai diễn của Công Lý trong chương trình Gặp nhau cuối năm trên truyền hình) luôn né tránh đưa chuyện riêng lên báo chí.
Diễn viên Trần Bình Trọng trong vai trò nhà sản xuất phim hài “Tiến tùng, túng tiền” đã “đính chính” lại thông tin trên một tờ báo nói rằng MC Thảo Vân cũng có mặt trong buổi họp báo nêu trên, nhưng không phải đi bằng cửa sau và Thảo Vân cũng không có ý định thăm dò về bạn gái của Công Lý như tờ báo đó nói. “Sự thật là hôm đó Thảo Vân đến rạp để xem phim. Tôi nhìn thấy cô ấy thì mời vào để chứng kiến buổi ra mắt phim. Lúc đó chương trình đã diễn ra rồi nên cô ấy vào một cách nhẹ nhàng chứ không phải như cách nói của tờ báo đó, dễ khiến người khác hiểu nhầm là cô vào một cách lén lút”, Bình Trọng nói.

Hạnh phúc là điều không ai nói không được
Trước đó, dù không có câu trả lời khẳng định từ người trong cuộc nhưng trong những lần trả lời báo chí hay trên blog cá nhân, MC Thảo Vân cũng khiến nhiều người băn khoăn, tự tìm được câu trả lời bởi chị không còn nói về cuộc hôn nhân của mình với gam màu hồng như những ngày đầu, mà thay vào đó là những tâm tư, nỗi lòng của một người phụ nữ phải chèo lái con thuyền gia đình vốn mang nhiều sắc thái và chông gai từ đầu.
Công Lý và MC Thảo Vân chính thức đến với nhau từ tháng 12/2004 khi Công Lý đã có một đời vợ và một cô con gái. Họ gặp nhau từ chương trình Gặp nhau cuối tuần, khi ấy Thảo Vân được mời làm MC.
Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Công Lý đã từng tâm sự rằng, nhờ có những chia sẻ của Thảo Vân đã giúp anh lấy lại được cân bằng, gắn bó hơn và rồi họ quyết định đi đến hôn nhân. Nhiều người mừng cho họ nhưng cũng có không ít người lo ngại cho Thảo Vân khi gắn bó với một người đã có một đời vợ. Vốn là người phụ nữ của gia đình, sâu sắc và tình cảm, Thảo Vân đã khiến “người độn ngôn” Công Lý cũng đã không ít lần phải bày tỏ tình cảm, ngợi ca vợ trên báo, trừ cái tật… nói nhiều của vợ.
Thảo Vân và con trai.
Tuy nhiên, trái với sự né tránh của Công Lý, MC Thảo Vân lại khẳng định thông tin họ chia tay nhau từ hơn một năm nay là có thật.
Chị cho biết: “Chuyện xảy ra giữa chúng tôi cũng lâu rồi và tôi cũng đã lấy lại được cân bằng cho mình nên không muốn nhắc lại nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi chia tay, việc này mới được nói công khai trên mặt báo. Từ hôm đó đến giờ, tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại hỏi về chuyện này khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi hiểu là báo chí luôn quan tâm đến nghệ sĩ và là người của công chúng thì không thể tránh được việc bị mổ xẻ chuyện riêng, nhưng đợi thời gian qua đi, một lúc nào đó, tôi sẽ nói về chuyện này một cách thẳng thắn và rõ ràng”.
Khi được hỏi, nguyên nhân tan vỡ của gia đình chị có phải xuất phát từ người thứ ba không? MC Thảo Vân phủ nhận: “Không phải do người thứ ba. Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và nó liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể và cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được”.
Ngay khi thông tin về bài báo “Công Lý từ chối nói về chuyện chia tay Thảo Vân”, một người bạn của anh cho biết, Công Lý đang rất đau đầu về chuyện này bởi từ trước đến nay, “cô Đẩu” (vai diễn của Công Lý trong chương trình Gặp nhau cuối năm trên truyền hình) luôn né tránh đưa chuyện riêng lên báo chí.
Diễn viên Trần Bình Trọng trong vai trò nhà sản xuất phim hài “Tiến tùng, túng tiền” đã “đính chính” lại thông tin trên một tờ báo nói rằng MC Thảo Vân cũng có mặt trong buổi họp báo nêu trên, nhưng không phải đi bằng cửa sau và Thảo Vân cũng không có ý định thăm dò về bạn gái của Công Lý như tờ báo đó nói. “Sự thật là hôm đó Thảo Vân đến rạp để xem phim. Tôi nhìn thấy cô ấy thì mời vào để chứng kiến buổi ra mắt phim. Lúc đó chương trình đã diễn ra rồi nên cô ấy vào một cách nhẹ nhàng chứ không phải như cách nói của tờ báo đó, dễ khiến người khác hiểu nhầm là cô vào một cách lén lút”, Bình Trọng nói.
Trước đó, dù không có câu trả lời khẳng định từ người trong cuộc nhưng trong những lần trả lời báo chí hay trên blog cá nhân, MC Thảo Vân cũng khiến nhiều người băn khoăn, tự tìm được câu trả lời bởi chị không còn nói về cuộc hôn nhân của mình với gam màu hồng như những ngày đầu, mà thay vào đó là những tâm tư, nỗi lòng của một người phụ nữ phải chèo lái con thuyền gia đình vốn mang nhiều sắc thái và chông gai từ đầu.
Công Lý và MC Thảo Vân chính thức đến với nhau từ tháng 12/2004 khi Công Lý đã có một đời vợ và một cô con gái. Họ gặp nhau từ chương trình Gặp nhau cuối tuần, khi ấy Thảo Vân được mời làm MC.
Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Công Lý đã từng tâm sự rằng, nhờ có những chia sẻ của Thảo Vân đã giúp anh lấy lại được cân bằng, gắn bó hơn và rồi họ quyết định đi đến hôn nhân. Nhiều người mừng cho họ nhưng cũng có không ít người lo ngại cho Thảo Vân khi gắn bó với một người đã có một đời vợ. Vốn là người phụ nữ của gia đình, sâu sắc và tình cảm, Thảo Vân đã khiến “người độn ngôn” Công Lý cũng đã không ít lần phải bày tỏ tình cảm, ngợi ca vợ trên báo, trừ cái tật… nói nhiều của vợ.

Comments are closed.