Một người phụ nữ bị con gà trống của mình nuốt mất chiếc hoa tai kim cương mà chị ta coi là vô giá. Mặc dù tự nhủ phải lấy bằng được viên kim cương trị giá 300 bảng Anh nhưng chị không định giết gà.

Tuy nhiên, rất yêu quý chú gà Sarah nên chị cũng không muốn giết nó. Chị đành chờ đợi để lấy lại chiếc hoa tai kim cương bằng con đường… tự nhiên. Khi nghi ngờ gà đã nuốt hoa tai kim cương, chị Claire và anh Adam đã nhốt gà vào lồng, chờ mấy ngày để nó cho ra bằng “con đường tự nhiên” mà không thấy gì. Họ đành đưa gà đến bác sĩ thú ý.

Các bác sĩ thú y chụp X-quang và nói chiếc hoa tai kim cương bị mắc trong ruột của con gà Sarah 6 tháng tuổi, không thể “tự ra” được. Chị Claire Lennon kể rằng: “Các bác sĩ thú y cho biết có thể phẫu thuật cho gà để lấy lại hoa tai mà không làm chết gà, Nhưng con gái 6 tuổi của tôi không muốn gà bị lên bàn mổ. Nên tôi đành phải chờ cho đến khi gà Sarah già và tự chết thì mới lấy lại được hoa tai. Chắc tôi phải chờ đến 8 năm nữa”.
Cẩm Mai (Theo DM/danviet)
đây là câu chuyện lạ ở VN thôi chứ ở nước khác chắc bình thường. Rất may cho con gà này vì không sống ở VN . Nếu ở đây thì có lẽ biết chắc tuổi thọ của nó đấy :))
Vì Việt Nam của tôi và bạn là 1 sản vật quái thai, không giống ai cả.
Ờ. vào tớ thì tớ thịt ngay. Gà để chén và kim cương để bán.
Nổ để gây sự chú ý,lắm trò.
ủa các bạn không yêu động vật hả ?
bằng cách nào cũng phải lấy được viên kim cương và gà không chết
vào tớ thì tớ thịt ngay. Gà để chén và kim cương để bán.